22-08-2019 - 14:37

Trang dành cho các em - Tạp chí Hồng Lĩnh số 156

Tạp chí Hồng Lĩnh giới thiệu chùm thơ thiếu nhi của tác giả Nguyễn Văn Thanh.

EM ĐI LÀM ĐỒNG


Gặt xong bố vội cày
Cấy hè thu kẻo muộn
Ruộng giật mình luống cuống
Mạ xanh rờn vây quanh
Em vội vàng theo anh
Khi mặt trời vừa rạng
Be bờ quanh ruộng cạn
Nhặt cỏ dưới đồng sâu
Thời vụ có chờ đâu
Hè về giúp bố mẹ
Người bé làm việc bé
Miễn sao mình ngoan, chăm
Hạt thóc vàng tháng năm
Thóc hè thu tháng tám
Dù ít mưa nhiều nắng
Vẫn óng vàng trên tay

 

MỜI BẠN VỀ THĂM QUÊ

 

Hè năm nay mời bạn
Dạo bước thăm làng quê
Bao nhiêu điều mới lạ
Cùng rủ nhau ùa về
Nắng vàng như dải lụa
Vắt ngang trên ngọn tre
Tàu cau đưa cánh võng
Ru tiếng chim chích chòe
Vườn nhà thơm ổi chín
Hương gửi vào gió mai
Chào mào về họp chợ
Ríu ran suốt cả ngày
Ơ kìa hoa chanh tím
Thương ai đón chào ai
Mà xòe năm cánh mỏng
Nở đầy cành sáng nay
 

 

MÁY GẶT

 

Ơ máy mà cũng thở
Phà hơi suốt cả ngày
Khát uống dầu thay nước
Gặt đập luôn liền tay
Thóc rào rào chảy xuống
Rơm vù vù bay lên
Hết chạy xuống ruộng dưới
Lại quay về đồng trên
Nắng gió Lào chẳng sợ
Bùn lầy có kể chi
Thóc đóng bao gọn ghẽ
Chất đầy bên lối đi
Nghĩ thương chiếc hái nhỏ
Mẹ gặt lúa ngày nào
Giờ thành vật kỉ niệm
Treo lên tường thật cao.

Minh họa: TRẦN NGUYỄN

. . . . .
Loading the player...