08-05-2024 - 03:19

Trang dành cho các em trên Tạp chí Hồng Lĩnh số 212

Tạp chí Hồng Lĩnh số 212 tháng 4/2024 trân trọng giới thiệu trang thơ dành cho các em của các tác giả Võ Giáp, Nguyễn Sinh, Phạm Đinh Minh Thư, Lê Phương Anh

VÕ GIÁP

 

Hè đợi

 

Ve so dây thử giọng

Cuốc giục hè khản hơi

Biển rộn ràng phơi sóng

Tu hú trốn gọi chơi

 

Cái mùa đem nắng xối

Mưa rào giăng vội ngăn

Đồng vàng thơm đang đợi

Nồm - Nam còn băn khoăn

 

Sắp thi bài vở níu

Phượng giúp xòe xanh xanh

Sen thương buông dìu dịu

Thị chờ trao lung linh…

 

NGUYỄN SINH

 

Du hành

 

Khi vầng Đông tỏa rạng

Từ hải đảo thanh bình

Bướm mở cuộc du hành

Về đất liền - ngoạn mục

 

Có hải âu đông đúc

Dang cánh trắng phau phau

Giục đàn bướm bay mau

Phô màu trên biển biếc

 

Trưa vào bờ thắm thiết

Bướm lả lướt la đà

Từng tốp năm, tốp ba

Vẽ vòng trong phông nắng

 

Suốt ngày dài đằng đẵng

Bao cánh bướm dập dờn

Đến lúc tiễn hoàng hôn

Bướm về… đêm yên ắng

 

Khép cánh nâu cánh trắng

Thuyền buồm đậu sông trăng…

 

PHẠM ĐINH MINH THƯ

(Lớp 4A3, Trường PTLC Albert Einstein

Tác phẩm tham dự Cuộc thi Viết - Vẽ tuổi học trò lần thứ XIV)

 

Bàn tay nào đẹp nhất

 

Đố ai biết được

Trên thế gian này

Có bàn tay nào

Đẹp nhất hay không?

 

Chị gái cười trông

Chừng ngông nghênh lắm

Bàn tay để ngắm

Là phải sơn màu

Trên từng chiếc móng.

 

Bố đang bận rộn

Cũng tham gia vào

Có bàn tay nào

Đẹp bằng tay mẹ!

 

Ừ, ra là thế

Bàn tay mẹ bế

Những giấc em sâu

Bàn tay mẹ xâu

Chuỗi ngày vui vẻ.

Thể thao ngày hè - Tranh: Hà Nam, lớp 9B, Trường THCS Nam Hà, Tp. Hà Tĩnh

 

LÊ PHƯƠNG ANH

(Lớp7A, CLB Mực tím trường THCS Nam Hà, Thành phố Hà Tĩnh

Tác phẩm tham dự Cuộc thi Viết - Vẽ tuổi học trò lần thứ XIV)

 

Sắc vàng

 

Vắng lâu rồi lại thấy

Vàng tươi hoa cải ngồng

Cánh mỏng manh mươn mướt

Mỉm cười rung gió đông

 

Chiều bảng lãng trôi sông

Gió tìm về đất cũ

Le se bông cải nở

Theo ánh chiều mênh mông

 

Tay nào ươm từ đất

Cho dậy màu quê hương

Nắng nào hôn khóe mắt

Cho nặng lòng nhớ thương

 

Mùa hoa vàng rưng rưng

Mùa lá non nhạt nắng

Mật sắc màu quê kiểng

Phả vào lòng lâng lâng…

 

. . . . .
Loading the player...