03-07-2024 - 00:45

Trang dành cho các em trên Tạp chí Hồng Lĩnh số 214

Tạp chí Hồng Lĩnh số 214 trân trọng giới thiệu chùm thơ dành cho các em của các tác giả Trần Nguyên Hào, Nguyễn Thạch Đồng, Nguyễn Tất Thủy

Mùa hạ trong em

 

Hạ về có tiếng ve

Râm ran trên vòm lá

Em nghe xao xuyến lạ

Năm học cũ vừa qua

 

Em yêu biển mùa hạ

Nước trong veo mát lành

Thuyền bơi trên sóng bạc

Em bơi cùng sóng xanh

 

Em yêu đêm mùa hạ

Sao lung linh đầy trời

Trăng lên cao lồng lộng

Sáng bừng cả giếng khơi

 

Hạ về, mùa quả tới

Nhãn, na thơm nức vườn

Em hái dành tặng mẹ

Nói bao lời yêu thương.

 

NGUYỄN THẠCH ĐỒNG

 

Cây điểm mười

 

Tháng Ba mềm dải lụa

Chị vắt lên đồng làng

Tháng Tư thon bụng mạ

Mẹ sinh hạ mùa vàng

 

Biển chải gió làm gương

Chị sao cười soi bóng

Thuyền cha reo rẽ sóng

Anh cá ngoan dẫn đường

 

Các cháu vui đến trường

Ngày ngày vui như hội

Mặt trời trồng nắng mới

Cây điểm mười trổ bông

 

Tháng Năm trang vở hồng

Cây điểm mười trĩu quả

Tiếng ve ngân vòm hạ

Rạo rực hè ước mong

 

Điểm mười chín trên đồng

Hiền ngoan như hạt lúa

Cánh diều nghiêng chở gió

Thức mặt trời hừng đông...

 

NGUYỄN TẤT THỦY

 

Hỏi chuyện

 

Ông bắt sâu, đuổi bướm

Cháu xách nước tưới hoa

Trong bể cảnh thấy cá

Cháu bắt thả giếng khơi

 

Hạt mưa rào rơi rơi

Sân ông thành bãi tắm

Bà la: nghịch quá lắm

Ông thường phải đỡ lời

 

Nhớ khi chưa chào đời

Cháu quay ngang bụng mẹ

- Ông ơi sao con nghé

Đen từ đầu đến chân?

- Vì con nghé đầu trần

Suốt ngày đi bêu nắng

- Tại sao canh trời vắng

Cò không bị bôi đen?

- Cò đi đón cơn mưa

Phải khoác thêm áo trắng.

- Sao thuốc kia lại đắng?

Kẹo này ngọt hở ông?

- Thuốc phạt kẻ chơi rông

Kẹo thưởng ngoan chăm chỉ.

 

Ông ru cháu ngủ tý

Cháu mơ về xứ tiên

Gặp cụ Hồ đẹp, hiền

Cháu tha hồ hỏi chuyện.

Ký ức tuổi thơ - Ảnh: Minh Lý

. . . . .
Loading the player...