Tạp chí Hồng Lĩnh số 220 trân trọng giới thiệu trang dành cho các em của các tác giả Lê Thị Xuân, Dương Thế Võ, Thái Vĩnh Linh
LÊ THỊ XUÂN
Những chiếc lá trong vườn
Hôm qua còn bên mẹ
Reo vui suốt cả ngày
Qua một đêm ngắn ngủi
Bỗng rơi đầy sáng nay
Bé cầm lên hỏi nhỏ
Nhớ nhà không lá ơi
Lá rung rinh như gật
Nhưng phải đành xa thôi
Mẹ gồng lên chống rét
Sức đâu nuôi chúng mình
Rồi ủ mầm tách vỏ
Để xuân về hồi sinh
Lá suốt đời cùng mẹ
Ươm nhựa sống nuôi đời
Nay đến thì già cỗi
Tìm về đất thảnh thơi
Ôi diệu kì chiếc lá
Biết yêu thương mẹ hiền
Biết trả ơn cho đất
Hoá phù sa ngọt mềm
Ảnh: Internet
DƯƠNG THẾ VÕ
Lớp học đặc biệt
Lớp học không cùng độ tuổi
Các con mỗi đứa mỗi vùng
Đứa bé thiểu năng trí tuệ
Đứa lớn ăn chưa biết bưng
Có bé cầm đồ là ném
Có em chẳng nói câu gì
Có cháu ngồi yên một chỗ
Cô phải cầm tay tập đi
Bố mẹ gửi niềm hy vọng
Trao lòng tin cả vào đây
Cô như thiên thần chỉ lối
Giúp các con được đủ đầy
Từng ngày cô trò cố gắng
Các con trở lại bình thường
Bố mẹ vỡ òa hạnh phúc
Cô cười dịu mát yêu thương.
THÁI VĨNH LINH
Tuổi cây
Biết cây bao nhiêu tuổi
Nào phải chuyện dễ đâu
Dẫu già không bạc tóc
Hỏi thì luôn lắc đầu
Phải tính qua sắc lá
Năm thay đổi một lần
Thu vàng, đông trút xuống
Xanh lại vào tiết xuân
Hay tính qua mùa quả
Xuân đến kết đơm hoa
Hè, thu nằm lớn bổng
Chờ đông sang rụng già
Cách tính này khó quá
Cần theo sát bên cây
Lại còn ghi với chép
Sổ có khi cộm dày
Có một cách bí mật
Tuổi cây dấu vào trong
Muốn chính xác khi chặt
Lấy vân ra… đếm vòng…