Tạp chí Hồng Lĩnh số 236 trân trọng giới thiệu trang thơ dành cho các em của các tác giả Trần Nam Phong, Lê Thị Xuân, Nguyễn Hằng
TRẦN NAM PHONG
Mùa gặt
Nắng vỡ xanh lối cỏ
Trên con đường em qua
Đất bỗng thơm hương lúa
Dậy đòng đòng tháng ba
Sấm trốn phía chân trời
Đã oềnh oàng lên tiếng
Cỏ mật bén cơn mưa
Thoảng mật ong mùa mới
Thế rồi mùa gặt đến
Cả làng quê ra đồng
Nghe lanh canh liềm hái
Lúa rực vàng ven sông
Ơ kìa, con nghé ọ
Mày nhảy cẫng liên hồi
Đồng làng vang tiếng máy
Nhịp đất trời sinh sôi
4/2026
.jpg)
Thu hoạch mùa trên quê hương Hà Huy Tập. Ảnh: Lê Quang Diện
LÊ THỊ XUÂN
Ngày đại thắng
Mẹ ơi cho con hỏi
Ngày đại thắng là gì?
Mà sao khi nhắc tới
Ai nấy đều vui vui
Chúng con được nghỉ học
Bố mẹ được nghỉ làm
Khắp đường làng, ngõ xóm
Rợp cờ đỏ sao vàng
Truyền hình phát trực tiếp
Lễ diễu hành uy nghi
Đủ các ngành các khối
Cả nước ngoài cùng đi
Xoa đầu con mẹ kể
Lịch sử của cha ông
Những trang vàng chói lọi
Giành chủ quyền Non Sông
Kể từ ngày đại thắng
Dân nước mình yên vui
Nhưng nghĩ về xương máu
Ai ai cũng ngậm ngùi
Chăm chú nghe chuyện kể
Mắt bé nhoè rưng rưng
Ôi ngày vui đại thắng
Thiêng liêng thật quá chừng
Tôi là cờ Tổ quốc
Từ ngày Quốc khánh
Tôi được sinh ra
Theo bước ông cha
Giành nền Độc Lập
Khuôn hình chữ nhật
Nền đỏ sao vàng
Giữa trời thênh thang
Tôi bay phấp phới
Ở đâu thắng lợi
Tôi được cắm lên
Dấu mốc thiêng liêng
Chủ quyền đất nước
Hoà bình sánh bước
Tôi đến khắp nơi
Nhân thế gọi tôi
Là hồn đất Việt.
NGUYỄN HẰNG
Bé vẽ mặt trời
Bé ngồi bên cửa sổ
Cầm bút màu xinh xinh
Vẽ ông mặt trời đỏ
Tỏa nắng xuống sân đình.
Mặt trời lên đỉnh núi
Xua tan đi màn đêm
Sương bay như làn khói
Núi non xanh êm đềm.
Mặt trời soi xuống biển
Đỏ rực ánh bình minh
Sóng xô nghiêng lấp lánh
Hát khúc ca thanh bình.
Mặt trời trên đồng ruộng
Buông ngàn tia nắng vàng
Lúa mơ màng tỉnh giấc
Ngày mùa vui rộn ràng
Bé cười vui bảo mẹ
Mặt trời chăm chỉ ghê
Bé cũng thấy say mê
Làm muôn vàn việc tốt.