01-06-2024 - 11:35

Trang thơ các tác giả trên Tạp chí Hồng Lĩnh số 213 (Phần 1)

Tạp chí Hồng Lĩnh số 213 tháng 5/2024 trân trọng giới thiệu trang thơ của các tác giả Nguyễn Sĩ Đại, Nguyễn Hà Huy, Ngô Đức Hành, Nguyễn Văn Hùng, Hồ Minh Thông, Hoàng Hữu Tùng

NGUYỄN SĨ ĐẠI

 

Một tuổi Điện Biên

 

Ngày cha nằm lại ở Him Lam

Chiến dịch còn 55 ngày ác liệt

Đường Nguyễn Quang Vinh lên cắm cờ trên nóc hầm

                                                                         Đờ Cát

Còn qua đồi C1

Còn qua đồi A1

Liên thanh bắn vô hồi như vãi thóc xuống quân ta.

 

Ngày ấy còn như nụ hoa

Không biết đời mình còn côi cút

Tuổi của mẹ vừa xanh mái tóc

Tin cha về, chợt bác xóa ngàn lau…

 

Ngày ấy mẹ con như độ trăng tròn

Hao khuyết mãi theo cuộc đời góa bụa

Đêm mơ vẫn gặp cha trong tưởng nhớ

Con chợt trở mình… mẹ nhói lại niềm đau!

 

Thế mà con cứ lớn, cứ ồn ào

Đôi thoáng nghẹn dễ qua như gió thổi

Cuộc đời vui, và cả vì nông nổi

Con không thấy nhà mình thiếu vắng đến chung chiêng

 

Đi dưới bóng râm của cha mà vẫn vô tình

Được theo học khi bạn bè đánh Mỹ

Không thấy mẹ gầy và bao nhiêu thứ nữa

Con nhận về khi người khác hy sinh!

 

Con nhắc nhiều hai chữ Điện Biên

Biết hãnh diện cha đã từng ở đó

Nhưng quên mất một điều không thể nào tha thứ

Cha hy sinh hai mốt tuổi đời!

 

Hai mốt tuổi cha đi vào lịch sử

Con ba mươi chưa nên một điều gì

Chợt xấu hổ thấy mình tồi tệ quá

Cứ lần hoài những lối mát mà đi

 

Ba mươi năm mới nhận hết về cha

Trong nhịp đập trái tim biết không ngừng tiếp nối

Ba mươi tuổi, con hay mình có tuổi

Tuổi Điện Biên, con sống giữa ngày thường

                                                                          1987

 

NGUYỄN HÀ HUY

 

Tấm áo Điện Biên

 

Cha mang trên mình tấm áo Điện Biên

Áo trấn thủ với bao đường ngang dọc

56 ngày đêm đánh lấn từng thước đất

Xẻ dọc chiến hào xiết chặt vòng vây.

 

Tấm áo Điện Biên nối dài những đường may

Từ hậu phương gánh gồng ra mặt trận

Xe thồ vượt dốc cao nối dài vô tận

Đêm dân công đuốc đỏ sáng rừng.

 

Vượt rừng sâu dốc núi chập chùng

Dây chão xoắn rừng, tay bầm máu ứa

Hò kéo pháo băng qua đạn lửa

Tấm áo Điện Biên bện chặt dây người

 

Trong bảo tàng Điện Biên, con đứng lặng bồi hồi

Áo trấn thủ trưng bày trong tủ kính

Đường may chỉ khâu vẫn còn hơi ấm

Như chiến hào cỏ đã lên xanh ..

                                     Hà Tĩnh, tháng 5/2024

 

NGÔ ĐỨC HÀNH

 

Trở lại Điện Biên

(Với AHLĐ Nguyễn Văn Lực)

 

Bạn mời tôi tắm hồ Ba Khoang

thăm cánh đồng nơi làm ra giống mới

gặp người anh hùng nông dân

ông quê gốc Bắc Ninh say sưa quan họ

 

Dạy người Thái, người Mông làm lúa nước

cánh đồng Mường Thanh bội thu

gạo Điện Biên ngon hơn nơi khác

bạn nói về tương lai

 

Bạn đưa tôi tới hầm Đờ Cát

thời gian ngừng trôi trên đồi A1

chiến thắng mở trùng phùng

dâng nén hương chấp niệm người ngã xuống

 

Điện Biên đổi thay

Tây Bắc ngày nay

thắp lên

niềm tin trước lá cờ thắm đỏ

 

Bạn nói về xương máu hôm qua

khi nâng trên tay bài ca no ấm

những Mường Thanh, Him Lam, Hồng Cúm

hạnh phúc biếc màu

 

Nâng chén rượu bạn ơi

một lần đến lòng người ở lại

Điện Biên mở lối

mùa xuân...

                                                  13/4/2024

 

NGUYỄN VĂN HÙNG

 

Mây trắng của tình yêu

(Nhân xem một bức ảnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp)

 

Gần trọn đời Bắc - Nam trận mạc

Ông chỉ mơ thế giới một màu xanh

Trước những ngã ba long trời lở núi

Bác giao cho Đại tướng quyết một mình.

 

Những lúc ấy kẻ thù ngay trước mặt

Không thể đổi cả rừng hoa xua chúng lui binh

Nhân dân ở phía sau, núi sông, bờ bãi

Đồng đội cùng ông dựng chắc một trường thành.

 

Vinh quang, tượng đồng, những thứ này nhẹ bẫng

Về quê Bác nhiều lần ông khóc giấu bà con

Xứ Nghệ kiên gan, nhân tình, hiếu chữ

Xứ Nghệ đẹp mê hồn sao mãi cứ loanh quanh?

 

Giờ mái tóc phơ phơ, bước chân chập chững

Các nhà báo đến thăm, Đại tướng đón chào

Quên sao được phút giây ông cầm máy

Bức ảnh thứ bao nhiêu, hay bức ảnh đầu?

 

Ông hào hứng chụp gì lúc đó

Có thể mấy nhành hoa, có thể một con mèo

Tôi không biết gì. Nhưng tôi tin lúc đó

Vị tướng đã hóa hồn thành Mây - Trắng - Tình - Yêu!

                                                               Vinh, 26/8 - 12/2021

Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ - Ảnh: Tư liệu TTXVN

 

HỒ MINH THÔNG

 

Mật mã Điện Biên

 

Em tung váy điệu Xoè từ ngày thu

Anh nâng đàn tính tẩu sang ngày hạ

Câu hát Then mang xuân về rất lạ

Như ngọn lửa bập bùng trước cửa ngõ mùa đông

 

Mắt biếc nhuộm hồng trưa nắng Điện Biên

Đồi A1 không còn mùi thuốc súng

Trời Him Lam vẫn xanh màu áo lính

Sông Nậm Rốm bồi hồi kể chuyện ngày xưa

 

Em nghe gì trong tiếng của hạt mưa

Chạm êm đềm xuống ngọn đồi rất khẽ

Có người lính uống cạn mưa… gọi mẹ

Rồi đi xa và không thấy quay về 

 

Tôi đi tìm mật mã một miền quê

Trong sắc hoa ban giữa trời Tây Bắc

Rung rưng thấy giữa mênh mang trời đất

Một màu hoa thấm màu máu cha anh

 

Em hãy gõ vào trái tim Điện Biên

Bằng mật mã màu hoa ban đỏ

Em sẽ gặp câu hát Then thương nhớ

Bay trên điệu múa Xoè

                              suốt xuân, hạ, thu, đông…

                                                                  7/5/2024

 

HOÀNG HỮU TÙNG

 

Con về quê Bác làng Sen

 

Con về quê Bác làng Sen

Thăm căn nhà nhỏ thân quen bao đời

Biết bao câu chuyện tuyệt vời

"Búp Sen xanh" gắn một thời tuổi thơ

Nhà tranh mái lá đơn sơ

Tre xanh tỏa bóng tuổi thơ bao đời

Hương Sen thơm ngát bầu trời

Võng tre bắt nhịp ru lời ầu ơ

Biết bao ký ức tuổi thơ

Lòng con xúc động hồn thơ bồi hồi

Bác ơi con đã đến rồi

Hình như bóng Bác đang ngồi đâu đây

Ngoài vườn gió thoảng hương bay

Cây xanh tươi mát như ngày Bác chăm

Chúng con đoàn tụ về thăm

Trời quê xanh ngát mây ngàn bâng khuâng

Bao niềm yêu bỗng trào dâng

Gió đưa hương tới níu chân người về…

                                             Quê Bác, ngày 19/02/2023

. . . . .
Loading the player...