17-03-2023 - 06:25

Trang thơ dành cho các em

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu trang thơ dành cho các em đăng trên Tạp chí Hồng Lĩnh số tháng 3/2023.

TRẦN ĐĂNG ĐÀN

 

Hạt mầm mùa xuân

 

Qua mùa đông giá buốt

Hạt Mầm tưởng ngủ quên

Bỗng sáng nay thức dậy

Đội đất mà ngoi lên.

 

Ơ kìa ấm áp nắng

Cháu chào ông Mặt Trời

Ơ kìa long lanh cỏ

Em chào chị Sương Mai.

 

Chào các bạn Ong Bướm

Đi lấy mật tìm hoa

Chào Mùa  Xuân tươi thắm

Bừng sáng đồng quê ta…

 

Giọt nước nguồn du ký

 

Tôi chỉ là giọt nước

Từ lòng đất sinh thành

Tiếp bước đường cha anh

Theo mạch nguồn khe suối.

 

Giữa đại ngàn hùng vĩ

Lao qua mọi thác ghềnh

Hòa quyện cùng sông xanh

Xuôi dòng ra biển lớn.

 

Tôi vui trong bầu bạn

Tình muối mặn trùng dương

Nghĩa bốn bể ngàn phương

Vẫn nhớ về nguồn cội.

 

Tôi nhớ khe nhớ suối

Nhớ âm hưởng đại ngàn

Nhớ những đêm trăng tan

Cá say mồi nhảy hát…

 

Một lần men bờ cát

Tôi gặp ông Mặt Trời

Được ông cho hóa hơi

Bắc cầu vồng tím đỏ.

 

Tôi theo mây theo gió

Hành hương về thượng nguồn

Chiều nay trời mưa tuôn

Tôi lại thành giọt nước.      

Ảnh: internet

NGYỄN SINH

 

Đón xuân

 

Vui sao ngày cuối chạp

Qua rét mướt mùa đông

Rộn rã mảnh vườn ông

Sắc màu thêm rực rỡ

 

Trước cành đào hé nụ

Buồng chuối uốn sừng trâu

Hồng chín mọng đỏ au

Cam căng tròn vàng rộm…

Cún con tính vui nhộn

Mới quen vườn ra oai

Nghếch mõm đuổi trống choai

Đầu tường khoe tiếng gáy…

 

Đất trời như nhún nhảy

Hạt mưa phùn lay phay

Oanh ríu rít gọi bầy

Đón xuân về hửng nắng.

 

THÁI VĨNH LINH

 

Sớm đầu xuân

 

Ông trời dùng chổi gió

Quét sạch hết mây đen

Rải nắng vàng tươi đỏ

Lên trên khắp mọi miền

 

Cây trút bỏ áo vàng

Mặc mùa đông giá rét

Thay bộ áo màu xanh

Trong nắng vờn tha thiết

 

Những chú chim sặc sỡ

Đi đâu suốt mùa đông

Bỗng sáng nay hớn hở

Ca vang khắp cánh đồng

 

Sớm mùa đông đẹp thế

Em cắp sách tới trường

Nghe trong lòng rạo rực

Lời thầy cô yêu thương…

 

Bóng cây

 

Hòn đảo không có cây

Trắng một màu gió, cát

Cầm súng gác đêm ngày

Bố là cây bóng mát

 

Mênh mông bên bờ biển

Trời xanh không gợn mây

Giữa trưa hè đồng muối

Mẹ cũng là bóng cây…

 

 

. . . . .
Loading the player...