24-04-2026 - 23:44

Trang thơ trên Tạp chí Hồng Lĩnh số 236 (phần 2)

Tạp chí Hồng Lĩnh số 236 tháng 4/2026 trân trọng giới thiệu trang thơ của các tác giả Hồ Minh Thông, Lê Đắc Thanh, Trần Thị Ngọc Mai, Trần Đức Cường, Mai Thanh Hải, Đặng Bích Hằng, Từ Công Hải, Nguyễn Thạch Đồng.

HỒ MINH THÔNG

 

Thả

 

Thả vào mắt sông Hậu một giọt đêm

Tím thêm lục bình

Sâu hơn câu hát

Sóng thả đáy sông hạt cát vô hình

 

Anh thả vào em khoảnh khắc Ninh Kiều

Đêm Tây Đô chòng chành nhịp thở

Câu dạ cổ vấn vương cõi nhớ

Ai thả giữa trời rồi để gió cuốn đi

 

Cây cầu mềm như lời hứa…đôi khi

Cong cong nối với một đêm xa lắc

Ánh đèn vàng thả vào sông phai nhạt

Chiếc ghe nào

Vớt vội một nhành sương

 

Ai thả vào đêm một nửa vầng trăng

Nửa còn lại trong mắt người dâu bể

Sóng soi mình

Tìm lời chưa kể

Đêm thả vào em một mảnh bóng em…

                               Cần Thơ, tháng 4/2026

 

LÊ ĐẮC THANH

 

Người đàn bà gánh cả thời gian

 

Có người đàn bà gánh cả thời gian 

Đi suốt cuộc đời chưa từng đổi gánh                            

Đêm đông giá lạnh          

Hạ rát bàn chân

Đôi vai gánh cả xa gần

Mải miết như con còng xe cát                                 

Giấu nhọc nhằn vào trong câu hát 

Giấu giọt mồ hôi trong chiếc áo bạc màu                               

Giấu nỗi buồn vào trong thẳm sâu 

Giấu những nếp nhăn vào trong im lặng                                 

Em gánh cả cuộc đời đi suốt thời gian

 

TRẦN THỊ NGỌC MAI

 

Nửa tháng Tư

 

Nắng rót mật vàng trên ngõ nhỏ

Tháng tư đủng đỉnh thức mộc miên

Loa kèn xuống phố, tinh khôi trắng

Nửa luyến nàng xuân nửa tự tình

 

Tháng tư nhen tiếng ve đầu gió

Lá đổ xôn xao dưới gót trần

Người đi bóng vỡ lời hò hẹn

Hò hẹn còn vương nắng phân vân?

 

Ta nhặt tháng ba trong tiếc nhớ

Ngoảnh lại mùa xoan đã lụi tàn

Nửa ta ở lại mùa nắng cũ

Nửa kia trôi lạc… nửa tháng tư!

Hoa loa kèn tháng Tư - Ảnh: Internet

 

TRẦN ĐỨC CƯỜNG

 

Cơn mưa tháng Tư

 

Sáng nay có cơn mưa rào

Về qua tháng Tư ngợp nắng

Cỏ cây hân hoan sức sống

Khoác lên màu áo thiên thanh

 

Tháng Tư đẹp như bức tranh

Ai bỏ quên bên ghềnh đá

Dòng sông đôi bờ hoa lá

Vẽ nên một vệt sắc màu

 

Dịu dàng nếp ngói trầm nâu

Bên hàng cau xòa tóc biếc

Tiếng chim hòa âm khúc nhạc

Xôn xao ngõ nhỏ bình yên

 

Mưa cho trời đất đoàn viên

Xua tan hanh hao đầu hạ

Ban mai mát lành trên má

Môi cười chạm khẽ tháng Tư

 

MAI THANH HẢI

 

Chiều Chiêm Thành

 

Hoàng hôn tím

Tháp Chàm lặng lẽ

Gạch đá âm thầm

Trầm mặc kiếp đa đoan

Bao tâm sự

Xói mòn theo mưa nắng

Bao ưu tư

Phai nhạt với thời gian

Bóng chiều nghiêng

Loang lổ muộn phiền

Vũ nữ Chiêm

Uốn mình cùng điệu múa

Ôi Tháp Chàm!

Bao năm rồi vẫn vậy

Cửa hướng mặt trời

Lại đón những thương đau

Ai vẽ nên

Nỗi hận Đồ Bàn

Ai lỡ tay

Gõ thời gian sai nhịp

 

Chiều nay…

Ta chạm phải

Rêu mờ thành cổ

Bỗng giật mình

Ngỡ gặp lại người xưa

Tháp Chàm nghiêng nghiêng

Đơn độc nỗi sầu

Gạch đá âm thầm

Trước thời gian nhỏ lệ

 

ĐẶNG BÍCH HẰNG

 

Rót nhớ vào đêm

 

Chén này em rót đơn côi

Tưới lên những bước đường đời em đi

Chén này em rót phân ly

Người đi kẻ ở mấy khi tái hồi

 

Chén này em rót buồn rơi

Nhấp chi chót lưỡi đầu môi hững hờ

Chén này em rót vào thơ

Vẹt mòn câu chữ thẫn thờ không tên

 

Chén này rót nhớ vào đêm

Cho thương chảy ngập lòng em thật thà

Chén này nuốt cả xót xa

Phận người cũng một kiếp hoa giữa đời

 

Chén dư em vẩy lên trời

Giọt rơi như lệ…trăng cười em say

Hết rồi chén đắng chén cay

Còn bao đêm nữa em say một mình…

 

TỪ CÔNG HẢI

 

Đêm bồ kết

 

Ta trở về gom nhặt bước chân em

Bên lối nhỏ thân quen ngày xưa ấy

Trăng lõa thể cong mình run rẩy

Chờ đợi ai đến thắp chút lửa tình

 

Ta vụng về hứng ngọn gió lung linh

Trăng bàng bạc tự tình trong đơn độc

Lối nhỏ đêm nay trở nên gầy guộc

Bước chân ta đơn chiếc trước hoàng hôn

 

Ta ướp màn đêm vào nỗi giận hờn

Rạc tiếng ve sầu, đơn côi con cuốc

Ai rắc muối lên tóc để thành ra đầu bạc

Phế tích một thời mê mải yêu đương

 

Ta chạy về gom một chút mùi hương

Còn sót lại bao năm trường xa cách

Vẫn còn đây ngạt ngào hương bồ kết

Đêm ấy em trao, thơm mãi đến bây giờ

 

NGUYỄN THẠCH ĐỒNG

 

Giai điệu thời gian

 

Tháng Tư về trong dịu dàng hoa dẻ

Dậy mùa thơm trên cánh lúa trổ đòng

Đêm tháng Tư chạm làn hương rất khẽ

Ngày tháng Tư nở sắc nắng tươi trong

 

Tháng Tư trao một cánh hồng hoa gạo

Lời mộc miên rạo rực giùm ta

Tiếng sáo diều ngân nga vào hạ

Nhịp tháng ngày đang cất lời ca

 

Cánh đồng tháng Tư đi qua thì con gái

Ký ức xanh muôn muốt cánh cò

Dòng sông chở thời gian mê mải

Dào dạt phù sa trĩu hạt ấm no

 

Tháng Tư về với biển xanh tiếng sóng

Lời bình yên vỗ nhịp cánh hải âu

Tới chân trời khơi xa là đảo nhỏ

Tổ quốc neo vào biển những tình yêu...

 

Em có nghe lời yêu thương đang cất

Nhịp thời gian trong Giai điệu tháng Tư

Là đất trời đang gieo nốt nhạc

Trao tình yêu hạnh phúc vô bờ...

. . . . .
Loading the player...