Tác giả Nguyễn Thị Nhân (bút danh: Nguyễn Thị Châu Nhân) sinh năm 1969 quê Thạch Hà - Hà Tĩnh hiện đang công tác tại VTV cáp chi nhánh Hà Tĩnh. Thơ Châu Nhân nhẹ nhàng, nữ tính và giàu cảm xúc có chút u hoài nuối tiếc của một thời tuổi trẻ đã qua không bao giờ trở lại."Văn nghệ Hà Tĩnh" xin giới thiệu chùm thơ của chị.
TÁC GIẢ NGUYỄN THỊ CHÂU NHÂN
QUÊ HƯƠNG
Quê hương có nắng nhẹ nhàng
Có mùi rơm rạ đồng sang tháng mười
Quê nghèo chiếc áo lá tơi
Mà thành câu hát à ơi cháy lòng
Người từ độ ấy sang sông
Nay đà mía ngọt mà không thấy về
Hanh heo từ phía bờ đê
Cỏ may vàng một khúc quê đợi chờ
BÓNG CHIỀU
Cái ngày ngày ấy thật xa
Thời gian nay đã phôi pha it nhiều
Sông sâu ta bắc cầu kiều
Âu là để lúc đăm chiêu nhắc mình
Ngày xưa nặng nợ duyên tình
Nay tóc điểm bạc bóng hình liêu xiêu
Thôi đừng trách cứ đau nhiều
Tháng năm cũng đủ bao điều pha sương
VÂN VƯƠNG
Chiều nay đứng tựa câu thơ
Bẻ đôi nỗi nhớ gửi người ở xa
Ngàn năm dâu bể can qua
Chút tình thu muộn gọi là tri ân
Thuý Kiều ngày ấy bao lần
Đem tình đã đổi bao phần xót thương
Nay đây chìm nổi đoạn trường
Tơ lòng dứt nỗi vấn vương má hồng
Chiều trên sông " của Đặng Thiện Chân