01-03-2023 - 15:16

Tản văn Lắng nghe mùa xuân về của tác giả Linh Châu

Mùa xuân đến, với những cơn mưa xuân nhẹ hạt, nhẹ nhàng còn vương trên mắt hoa, phiến lá, từng hạt nắng vàng óng ánh ấm áp như xua tan cái lạnh cuối mùa đông. Văn nghệ Hà Tĩnh hân hạnh giới thiệu tản văn Lắng nghe mùa xuân về của tác giả Linh Châu.

Lắng nghe mùa xuân về

 

         “Xuân đã đến rồi gieo rắc ngàn hồn hoa xuống đời…”.  Ấy cũng là khi đất trời nói lời thì thầm từ nồng nàn của gió và nhẹ nhàng của hương cỏ, dường như đang có ai níu mùa xuân xuống để tóc ta khẽ bồng bềnh, lòng ta thêm phần xao xuyến, khẽ cất lên những câu hát ngập tràn hương xuân...
        Có một ngày khi ta vừa bắt đầu thức giấc, mở mắt nhìn ra khung ô cửa sổ đã thấy giữa bầu trời cao xanh, những đám mây trắng bồng bềnh như những chú cừu tinh nghịch. Trên hàng cây xanh, tiếng sẻ ríu rít gọi bầy và những vòm lá cũng không còn ủ rũ buồn bã như những buổi chiều đông giá lạnh nữa. Ngoài kia khắp nơi cũng đã rộ lên biết bao nhiêu màu sắc của các loài hoa, rực rỡ hòa cùng với sắc vàng của nắng ban mai đang tràn ngập về. Trên không trung đàn én đang chao nghiêng để mở toang cánh cửa đón xuân hòa trong khúc ca sum vầy, réo rắt từng nốt nhạc. Tôi hít một hơi thật sâu rồi chầm chậm bước ra ban công để cảm nhận không khí, cảnh vật bình yên hạnh phúc. Gió nghịch ngợm len lỏi trên từng lọn tóc như đang reo vui trong từng sợi nắng mỏng manh. Tất cả như đã xua tan hẳn đi mùa đông già cỗi, u ám. Không còn từng cơn gió buốt giá, làm trái tim thêm hiu hắt, mà giờ đây chỉ có xuân trong veo trong mắt biếc, ngơ ngác trong nụ cười trẻ thơ, đôn hậu trìu mến trong nét mặt người già.
           Ai cũng có kỉ niệm, nỗi thao thức vô hình không tên gắn với mùa xuân và tôi cũng vậy, khi sợi dây duyên phận của tôi và mối tình đầu đã bắt đầu từ ngày xuân ấy. Nhớ những ngày được anh dắt tay đi du xuân trong làn mưa nhẹ bay. Bàn tay nhỏ xinh của tôi nằm trọn trong bàn tay có phần thô ráp nhưng nóng ấm của anh, cứ thế sánh bước bên nhau hòa cùng dòng người vui xuân. Dưới làn gió xuân lất phấn mưa bụi, anh khẽ thì thầm nói nhỏ: “Mắt em như thu cả đất trời mùa xuân trong đó. Cùng anh tạo dựng một mùa xuân thật đẹp nhé!”. Còn nhớ lúc đó, vì ngại ngùng nên tôi không đáp lại mà khẽ cười rồi lại nghiêm túc nhìn thẳng mắt anh: “Em đã dành cả thanh xuân để tìm kiếm mỏi cả mắt mùa xuân của đời mình, cho đến khi nhìn thấy nụ cười của anh, em nghĩ mình đã tìm thấy!”. Theo vòng tuần hoàn xuân đi rồi lại về, năm nào cũng thế. Ấy vậy mà với tôi, vẫn không thể ngừng yêu những cung bậc âm thanh của mùa xuân bởi trong rộn ràng của đất trời ấy tôi lại như thấy mình tràn đầy sức sống, tràn đầy hy vọng mới vào một tương lai phía trước và những ước mơ về tình yêu cuộc sống, về hạnh phúc lứa đôi. Tiết xuân thật dễ chịu biết bao như cô gái mười tám, khoe hết vẻ đẹp rạng ngời, tràn căn sức sống của cả thời thiếu nữ, cứ nồng nàn tinh khiết, quyến rũ làm lòng người mê đắm , rạo rực. Có lẽ bởi thế nên người ta vẫn thường ngóng đợi mùa xuân như ngóng trông một mùa an lành, mùa của hoa cỏ thơm hương, xôn xao lời lá hát. Đến bây giờ, tôi đã đi qua rất nhiều mùa Xuân, mùa Xuân nào cũng bâng khuâng nhưng trái tim đã trở nên đằm thắm hơn nhiều. Thế gian này đôi khi ảo diệu như thế đấy, chớp mắt một cái năm tháng qua đi, mọi thứ đã thay đổi nhưng cũng lại chưa hề thay đổi.

Lắng nghe mùa xuân ( Minh họa: Internet)


        Tôi thật sự yêu mưa Xuân và thích ngắm chúng khẽ đậu trên cành cây, kẽ lá, và như một phép nhiệm màu, những giọt mưa nhỏ khơi lên sức sống tiềm tàng trong những thân già cỗi đã cố gắng bám trụ qua mùa đông lạnh lẽo. Khi tắm trong làn mưa xuân, những chồi non bật lên đầy mạnh mẽ, cựa mình sinh sôi như đang hứa hẹn một mùa xuân rực rỡ, tràn đầy sau những ngày thu mình chịu rét sau những cơn gió lạnh. Mưa cứ thế tưới ẩm những nơi vốn dĩ đã khô cằn, tắm mát cả tâm hồn và dấy lên trong lòng người những hi vọng. Xuân có thể qua, tuổi già rồi sẽ đến nhưng ai cũng luôn muốn giữ cho tâm hồn mình luôn tươi trẻ. Không có buồn nào không thể buông, tất cả rồi sẽ chôn vùi trong cát bụi, chỉ còn cái đẹp như một cành hoa bất tử sống mãi giữa trần gian, sống mãi trong tâm trí của mọi người. Lắng nghe mùa xuân về để thấy lòng mình xốn xang, cảm nhận được hơi thở của mùa xuân rất nhẹ, rất khẽ cùng tiếng mầm vui, nhựa sống đang rạo rực quanh đây. Xuân đã về, mùa vui đã về!!!

 

Linh Châu
 

. . . . .
Loading the player...