19-07-2024 - 14:41

Một số tác phẩm đạt giải thưởng “Cuộc vận động sáng tác thơ, ca khúc về công đoàn, công nhân, viên chức, lao động Hà Tĩnh lần thứ I và biểu trưng Đại hội Công đoàn Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028”

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024). Tạp chí Hồng Lĩnh số 215 trân trọng giới thiệu một số tác phẩm đạt giải thưởng “Cuộc vận động sáng tác thơ, ca khúc về công đoàn, công nhân, viên chức, lao động Hà Tĩnh lần thứ I và biểu trưng Đại hội Công đoàn Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028”. Cuộc vận động do Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh phát động và tổ chức.

NGUYỄN DOÃN VIỆT

 

Đêm thức

Giải B (Không có giải A)

(Kính tặng anh chị em công nhân trên công trường Nhiệt điện

Vũng Áng II)

 

Đêm trên công trường

Cả một khoảng trời đang thức

Trăng chênh mái Hoành Sơn

Và sóng biển vỗ rì rào vòm ngực.

 

Tiếng búa chát chao

Tiếng máy ầm ào

Trên tay anh

nở bung từng chùm hoa lửa

Anh đang chấm những mối hàn

Những mối hàn lịch sử

Những mối hàn nối đêm

nay và mai sau.

 

Ang thức đêm nay giữa bầu trời sao

Dưới ánh điện lung linh màn đêm Vũng Áng

Bóng anh hằn in trên dàn giáo

Vẽ thành chùm sáng

Thắp muôn ngàn khát vọng nở hoa.

 

Đêm nay

Trên công trường vào ca

Có một khoảng trời không ngủ

Là khoảng trời - Trái tim ai đập từng chùm hoa lửa

Là đôi mắt ai nhìn về hạnh phúc ngày mai.

 

Những giọt mồ hôi đang thấm áo sờn vai

Những giọt mồ hôi đã từng lăn trên tấm lưng gầy quê mẹ

Anh thức đêm nay

Như quê hương đã từng khó nhọc

Bỗng chuyển mình thức dậy khát khao.

 

Rồi đây!

Những ống khói sẽ vươn cao

Gió lộng mây hồng lung linh sắc nắng

Từ những khoảng trời đêm Vũng Áng

Anh thắp lên ngàn ánh sáng của ngày mai.

 

Anh thắp lên ngàn rực rỡ của tương lai.

. ......

 

TRẦN HÀNH SƠN

 

Bài thơ về những cô gái lao công

(Giải C)

 

Họ vẫn sống giữa Thành Sen Hà Tĩnh

Sáng đi làm quét rác công viên

Người tấp nập, nhịp Đời hối hả

Em âm thầm như lá cỏ không tên…

 

Đêm rét nhức xương, ngày ánh nắng mềm

Đường phố, hàng cây, ngọn đèn mờ tỏ

Buổi Hà Tĩnh đau, trở trời hơi gió

Vắng bóng bao người, nhưng không thể vắng em

 

Những dòng người ai lạ, ai quen

Lá phổi Thành Sen sớm chiều sạch rác

Ai những lúc trên đường nện gót

Thương phận mình không ánh mắt sẻ chia!

 

Hà Tĩnh ơi! Yêu lắm hồn quê

Đường Trần Phú nồng hoa thơm trái ngọt

Bóng em lung linh trên đường đẹp nhất

Một chấm xanh trong thành phố phồn hoa.

 

Họ sống cười vui - Sự thật đây mà

Vẫn luôn lạc quan dù đồng lương ít ỏi

Thành phố nở hoa, cuộc đời tươi mới

Tỏa ngát hương, em - cô gái lao công!

 

 

. . . . .
Loading the player...