02-04-2020 - 15:45

Tác giả Đồng Văn Bình

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung Tác giả Đồng Văn Bình - Hội viên Thơ, Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh.

Tác giả Đồng Văn Bình

Bút danh: Đồng Trí Vượng

Ngày tháng năm sinh: 04 -  03 - 1958

Quê quán: Thạch Đỉnh, Thạch Hà, Hà Tĩnh

Nơi công tác hoặc thường trú hiện nay: Giáo viên đã nghỉ hưu

Hội viên Hội VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành:    Thơ        Năm kết nạp: 2010

Địa chỉ liên lạcTiểu khu 2, Tổ dân phố 3, Phường Hưng Trí, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh

 Điện thoại: 0943709964 

Tác phẩm chính đã công bố, xuất bản:

        Vân lá (Thơ, NXB Hội nhà văn năm, 2011)

Tác phẩm tự chọn:

 

ĐÊM

 (Đất là Mẹ)

 

1.

Tôi nằm dưới trăng thâu

nghe Đất nói

tấc đất cắm dùi

nhưng con ạ

đứng đất phải nhìn trời

 

Tôi nằm dưới trăng thâu

nghe Đất nói

tấc đất tấc vàng

nhưng con ơi

một mặt người hơn mười mặt của

 

Tôi nằm dưới trăng thâu

nghe Đất nói

bán anh em xa mua láng giềng gần

nhưng điều này con còn có nhớ

máu thoảng còn hơn nước lã

 

Tôi nằm dưới trăng thâu

nghe Đất nói

người là hoa của đất

nhưng đừng quên nghe con

không có đất bạc

chỉ có người bạc

 

2.

Tôi nằm dưới trăng thâu

thầm thì Gió hát

xưa như đất

lặng chìm như đất

bao cơn lũ tràn qua mặt đất

sống trên đất

chết về với đất

người ơi!

24/6/2016

 

LÁ RAU RỪNG

 

Ngọt và nhạt dè chừng,

không chết cũng ngộ độc

còn đắng, chát,

chúng mày à,

nhận lấy, Giàng cho!

 

Mẹ Ba - na cộc giọng nhằn tao

đêm hang đá Trường Sơn sốt rét

nắm lá rừng trong tay

khoảnh khắc thoát chết,

tạc vào tao như tạc tượng nhà mồ ...

 

Người đi trong rừng ra

âm âm thác đổ

dặn lũ hậu sinh chúng tôi

trong bữa cơm ba mươi năm sau

ông trở lại nhà. 

 

Ngọt và nhạt dè chừng,

không chết cũng ngộ độc

còn đắng, chát,

chúng mày à,

nhận lấy, Giàng cho!

 

Người đi trong rừng ra

Người đi trong rừng ra

đã nằm dưới mộ...

đã nằm dưới mộ...

 

Thác đổ âm âm

giọng của Rừng Già.

                             17/10/2015

 

 

ĐỐI THOẠI SEN

thì anh

đói em...

hắn nói lời

của cỏ...

 

thì em

mùa gió rỡ

đêm xanh

sen ngó

ơ mình...

 

     4/52019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. . . . .
Loading the player...