Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Hoàng Hữu Tùng, sinh năm 1971, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Hội viên Hội liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh, Chuyên ngành Thơ.
Tác giả Hoàng Hữu Tùng
Họ và tên: Hoàng Hữu Tùng
Bút danh: Hoàng Tùng
Ngày sinh: 17 - 5 -1971
Quê quán: Tổ Dân phố 3, Thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.
Hội viên Hội liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh; Chuyên ngành: Thơ
Năm kết nạp: 2024
Nơi công tác: Giảng dạy tại trường THPT Cẩm Xuyên năm 1999 đến nay.
Địa chỉ liên lạc: Trường THPT Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.
Số điện thoại: 0373245792
Các tác phẩm đã công bố:
1. Hạ cuối, đăng Tạp chí Hồng Lĩnh, số 207, tháng 11 năm 2023.
2. Bên dòng sông Thạch Hãn, đăng Tạp chí Hồng Lĩnh, số 208, tháng 12 năm 2023.
3. Con về quê Bác Làng Sen, đăng Tạp chí Hồng Lĩnh, số 213, tháng 5 năm 2024.
4. Khúc Thiên Cầm, đăng Tạp chí Hồng Lĩnh, số 218, tháng 10 năm 2024.
5. Biển Xuân, đăng Tạp chí Hồng Lĩnh, số 221, tháng 01 năm 2025.
6. Niềm tin chiến thắng âm vang địa cầu, đăng trong cuốn sách Niềm tin yêu của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự Thật, ngày 28 tháng 02 năm 2023.
7. Con thuyền tri thức, đăng trong cuốn sách Thăm lại trường xưa (tuyển tập ba mươi ca khúc của nhạc sĩ Khánh Vân), Nhà Xuất bản Hồng Đức, tháng 11 năm 2024.
8. Dưới tượng đài liệt sĩ, đăng trong cuốn sách Dòng sông bất tử & Mảnh đất hồi sinh, Nhà Xuất bản Văn học, tháng 10 năm 2019.
TÁC PHẨM TỰ CHỌN:
CON THUYỀN TRI THỨC
Có một nghề
bụi phấn rơi rơi
ươm cho đời
hoa thơm trái ngọt
Có một nghề
mồ hôi nhỏ giọt
lặng lẽ bên ngọn đèn
trang giáo án khuya
Có một nghề
như những dòng sông
cả cuộc đời
không ngừng tuôn chảy
vẫn ngày đêm miệt mài chèo lái
con thuyền tri thức
vĩ đại nhất bến sông đời
Có một nghề
thầm lặng hi sinh
cho tuổi trẻ
đến những chân trời rộng mở
có một nghề
cuộc đời còn trăn trở
sự nghiệp trồng người
thắp sáng một niềm tin
Có một nghề
lớp lớp thế hệ học sinh
cập bến bờ
vinh quang phía trước
Nghề đó Đảng
trao niềm mơ ước
chắp cánh tương lai
cho đất nước mạnh giàu.
CON VỀ QUÊ BÁC LÀNG SEN
Con về quê Bác làng Sen
Thăm căn nhà nhỏ thân quen bao đời
Biết bao câu chuyện tuyệt vời
"Búp Sen xanh" gắn một thời tuổi thơ
Nhà tranh mái lá đơn sơ
Tre xanh tỏa bóng tuổi thơ bao đời
Hương Sen thơm ngát bầu trời
Võng tre bắt nhịp ru lời ầu ơ
Biết bao ký ức tuổi thơ
Lòng con xúc động hồn thơ bồi hồi
Bác ơi con đã đến rồi
Hình như bóng Bác đang ngồi đâu đây
Ngoài vườn gió thoảng hương bay
Cây xanh tươi mát như ngày Bác chăm
Chúng con đoàn tụ về thăm
Trời quê xanh ngát mây ngàn bâng khuâng
Bao niềm yêu bỗng trào dâng
Gió đưa hương tới níu chân Người về!
KHÚC THIÊN CẦM
Sóng dội vách đá
Vi vút ngàn thông
Lúc gần, lúc xa
Thiên Cầm, Thiên Cầm
Hòn Én nốt thăng
Hòn Bớc nốt giáng
Cầm Sơn lãng đãng
Khúc nhạc đàn trời
Này khúc bi tráng
Này khúc gập ghềnh
Này khúc hoan ca
Này khúc lãng mạn
Khúc này lãng đãng
Sương khói bồng bềnh
Khúc này bè bạn
Tha thiết yêu tin
Nốt nhạc bình minh
Thuyền về ăm ắp
Cồn Gò ánh bạc
Biển quê gọi mời
Đi khắp muôn nơi
Thiên Cầm biển gọi
Thơ lạ. Cá tươi
Ơi bạn mình ơi!
BÊN DÒNG SÔNG THẠCH HÃN
Thầy sẽ kể em nghe:
chuyện tám mốt ngày đêm bên dòng sông Thạch Hãn
Mùa hè năm ấy, trong mưa bom bão đạn
Thành Cổ được mệnh danh cái "cối xay thịt" người
Là mùa hè năm một chín bảy hai em ơi?
Hàng ngàn chiến sĩ ta lập nên chiến công hiển hách
Hào hùng khí phách dù đạn rơi máu đổ
Không biết bao nhiêu người trong số họ
Vĩnh viễn hóa thân cùng sông núi cỏ cây
Hai mươi “giọt máu hồng” bên dòng Thạch Hãn nơi đây
Là tượng đài các anh - những chiến sỹ yêu dấu:
Đã "quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh"!
Máu các anh nhuộm đỏ ý chí quật cường:
"Tất cả vì miền Nam ruột thịt!
Ôi mất mát đau thương kể sao cho xiết
Tượng đài với hai mươi trái tim tươi đỏ
Đứng hiên ngang hòa mình trong gió
Soi bóng dòng Thạch Hãn còn ghi
Tên mười chín anh hùng mãi mãi ra đi
Hy sinh anh dũng vì Tổ quốc
Cuộc sống hôm nay chúng ta có được
Đổi bằng xương máu bao anh hùng
Tổ Quốc mình mãi mãi ghi công
Sông Thạch Hãn - nghĩa trang không bia mộ
Bao chiến sĩ đã hy sinh nơi Thành cổ
Vẫn nằm chật chội nơi đây!
Giỗ các anh đều cùng ngày hai mươi bảy
Mong các em hãy về thăm để thấy
Thạch Hãn dòng sông một thời hoa lửa
Nhẹ gót chân mềm trên "cỏ non Thành Cổ"
Thắp một nén nhang thắm đượm nghĩa tình
Về với Quảng Trị mảnh đất tâm linh
Nghe thầy kể về dòng sông biết hát:
Thạch Hãn nghìn năm một bản nhạc hào hùng.
HẠ CUỐI
Bằng lăng tím,
tím khoảng trời thương nhớ
Tình yêu đầu
bỡ ngỡ con tim
Sân trường ơi
để lại mãi bóng hình
Lứa tuổi hồn nhiên
một thời áo trắng
Hạ về rồi
ngập tràn ánh nắng
Cánh phượng hồng rực rỡ
tiếng ve ngân
Báo hiệu mùa thi
sắp sửa đến gần
Ghế đá hàng cây
tràn đầy kỷ niệm
Ngược thời gian
trở về từng câu chuyện
Cảm ơn cô thầy
trao em một niềm tin.