25-04-2020 - 16:20

Tác giả Phạm Thúy Hằng

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung Tác giả Phạm Thúy Hằng - Hội viên Thơ, Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh

PHẠM THỊ THÚY HẰNG

Ngày tháng năm sinh: 07- 4 - 1974

Quê quán: Kỳ Phong, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Nơi công tác hoặc thường trú hiện nay: Trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Tĩnh

Hội viên Hội Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh,  chuyên ngành: thơ   Năm kết nạp: 2015

Địa chỉ liên lạc: nhà số 15, ngõ 24, đường Xuân Diệu, Tp Hà Tĩnh

Điện thoại:  0915422919

Tác phẩm tự chọn:

 

BỨC TRANH

Anh chỉ là một bức tranh

Treo trong tâm hồn em lộng lẫy

Bức tranh ấy...

mỉm cười khi em vui

đăm chiêu khi em hờn dỗi

lặng im lúc em đơn côi

 

Bức tranh ấy cũng lạnh lùng

Khi em...

chẳng biết dấu vào đâu những đêm dài mộng mị

Bức tranh tri kỉ

là tên gác ngục bi thương

 

Bao giờ bức tranh ấy rùng mình

Anh bước ra

lau cho em

 giọt lệ

 

         

        NGÀY MAI

 

        Ngày mai ta sẽ thành ngọn gió

        Ngao du bốn phương trời

        Chót vót ngọn thông xanh

        Đồi cao và núi biếc

        Cùng mây trắng rong ruổi

        Chơi vơi

 

        Ngày mai

        Hồn ta vỡ ra thành cát trắng

        Chìm lặng tận đáy biển khơi

        Biển nghiêng, sóng nhạt,..

        sao trôi

 

       Ngày mai

       Hồn ta hóa tượng đá

      Xin ai đừng khóc

      Bàn tay người chạm, khắc

       Đã mặn những mồ hôi

 

      Ta nép mình trong cọng cỏ

       Nâu

      Cùng mặt đất

      Xanh

 

 

NHỮNG CHIẾC XE KHÁCH


 

Những chiếc xe hối hả 
Chở thời gian đong đầy cực nhọc
Bao phận người
long tong chen chúc
Đến rồi đi cay đắng khảm trên đường

Họ là những công nhân, tiểu thương hay viên chức
Họ nhà quê hay thành phố đang lên
Là thanh niên
cụ già trầm tĩnh
Chung chuyến xe đò chung nỗi đa đoan


Đi từ ban mai
Có đến được bình minh
Trở về hoàng hôn hay lao vào bóng đêm vun vút
Những phận người trên những chiếc xe khách đầy, chật
Thảng thốt đánh rơi gì

chạm khắc thời gian

Những phận người lênh đênh
Mưu sinh từ muôn nẻo
Chiếc xe rời bến...

Chiếc xe...

9/10/2018

 

 

 

 

 

 

 

. . . . .
Loading the player...