01-04-2020 - 07:45

Tác giả Dương Thế Vinh

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung Tác giả Dương Thế Vinh - Hội viên Thơ, Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh.

Tác giả Dương Thế Vinh

 

Sinh ngày: 09 - 10 - 1957

Quê quán: Tùng Ảnh, Đức Thọ, Hà Tĩnh.
Nơi công tác hoặc thường trú hiện nay: Nguyên Hiệu trưởng trường THCS Hoàng Xuân Hãn - Đức Thọ - Hà Tĩnh, đã nghỉ hưu.
Hội viên Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành: Thơ  Năm kết nạp: 1989

Địa chỉ liên lạc: Trường THCS Hoàng Xuân Hãn, Đức Thọ, Hà Tĩnh

 

Tác phẩm chính đã công bố, xuất bản:

- Lời tạ trái tim (Thơ, Hội VHNT Hà Tĩnh, 1995) 

- Lục bát tuổi bốn mươi (Thơ, Nxb Văn học, 2000

 

Tác phẩm tự chọn:

 

 

 

VIẾT CHO MỘT NGƯỜI

 
Người về không hẹn trước,
Người về không nói gì,
Một bông hồng lặng lẽ,
Điêu đứng người từ khi...
 
Từ khi người nhớ biển,
Từ khi người nhớ rừng,
Từ khi người thảng thốt,
Từ khi người về sông...
 
Sông đôi bờ mướt cỏ,
Sông nồng nàn phù sa,                                       
Sông còn điều chưa nói...
Và một người xót xa.
 
 
ÁO TRẮNG


Áo trắng đâu rồi áo trắng ơi
Niềm chi góc bể với chân trời
Bao năm chôn chặt vào lòng lặng
Có một ngày nỗi nhớ đầy vơi


Tháp Chàm từ độ người về phố
Hoang vắng sân ga tiếng còi tàu
Sông Dinh dùng dằng không muốn chảy
Sân trường Nguyễn Trãi lá me rơi


Áo trắng đâu rồi áo trắng ơi
Còn đây nho tím ngọt lời mời
Ghập ghềnh thổ mộ chiều Ninh Chữ
Nha Hố mùa bông trắng rợp trời


Áo trắng đâu rồi áo trắng ơi
Phan Rang mang nợ một phần đời
Người về thành phố người có biết,
Tháp Chàm tự độ ấy chơi vơi ?

 


 
 VIẾT CHO NGÀY TRỞ LẠI

 
Nắng đã tắt lâu rồi
Mưa cũng tạnh lâu rồi
Trường cũ sáng nay tôi trở lại
Và mùa thu không hẹn cũng theo về.
 
Người hỏi ta nỗi niềm ngày trở lại
Ký ức còn day dứt nỗi gì không?
Rặng tre già không còn nữa
Mà tiếng tre vẫn xao xác vô lòng.
 
Cuối góc trường xuyến chi lặng nở
Mắt học trò thương mến làm sao.
Đồng nghiệp cũ nụ cười ấm áp
Chỉ mình em thăm thẳm phương nào.
 
                                                   

 

. . . . .
Loading the player...