03-04-2020 - 10:19

Tác giả Dương Thế Võ

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Dương Thế Võ - Hội viên Thơ, Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh.

Tác giả Dương Thế Võ

Ngày tháng năm sinh: 16 - 6 - 1986

Quê quán: Thôn Tân Phong, xã Đỉnh Bàn, Thạch Hà, Hà Tĩnh

Nơi công tác hoặc thường trú hiện nay: Hiện đang sinh sống và làm việc tại xã Đỉnh Bàn, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

Hội viên Hội VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành:   Thơ         Năm kết nạp: 2019

Địa chỉ liên lạc:  Thôn Tân Phong, xã Đỉnh Bàn, Thạch Hà, Hà Tĩnh                                                                 

Điện thoại: 0979314349. Email. duongvoht@gmail.com

Tác phẩm chính đã công bố, xuất bản:

       Cha mẹ và biển (Thơ, NXB Hội nhà văn, 2018)

Tác phẩm tự chọn:

 

THÁNG GIÊNG

 

Tháng giêng về trong nỗi nhớ

Én chao cánh võng ngang trời

Đào khoe sắc hồng tươi thắm

Mai vàng bung nụ xinh tươi

 

Tháng giêng thì thầm mưa bụi

Lộc non cựa quậy lao xao

Đêm nằm lắng nghe đất thở

Mới hay đất cũng thì thào

 

Mạ non cuối đông mẹ cấy

Tháng giêng mơn mởn xanh tươi

Mùa no về trong suy nghĩ

Hiếm hoi con thấy mẹ cười

 

Tháng giêng núi thay áo mới

Biển hát bài ca dịu dàng

Đất trời hòa cùng nhịp đập

Khắp nơi tràn ngập xuân sang.

 

 

THƯ EM

 

Em viết thư bảo nhớ nhà

Nhớ mẹ nhớ quê hương

Nghe tiếng còi xe đêm nằm lặng khóc

Em nói mùa đông nơi em nhiều nắng

Hỏi ngoài quê trời có lạnh lắm không?

Cơn bão to đi qua miền Trung

Nhà ta có làm sao?

Mẹ có lo tiền cho em mà hằng đêm mất ngủ?

Ở trong này em có nhiều bạn mới

Ai cũng như em điều khóc bởi nhớ nhà

Đêm ký túc buồn ngồi tâm sự nhau nghe

Có đứa thương cha tha phương cầu thực

Có đứa trở trăn vì mùa này giá rét

Mẹ ho nhiều khi buông lưới đêm khuya

Lần đầu tiên rời mẹ xa quê

Lần đầu tiên em hiểu thêm nhiều thứ

Nước mắt em rơi cho những gì thương nhớ

Nghĩa là em đã lớn khôn.

 

 

NGÀY CỦA MẸ

 

Cho con được nói ngàn lần yêu mẹ

Dẫu biết rằng đôi lúc khiến mẹ buồn

Cho con được nói ngàn lần thương mẹ

Cả đời người một nắng hai sương

 

Con đã lớn nhưng còn dại lắm

Con muốn khôn cho mẹ yên lòng

Con muốn tất cả những điều ấm áp

Trở về bên mẹ đêm đông

 

Ai cũng có cho riêng mình người mẹ

Ai cũng yêu quý mẹ nhất trên đời

Tôi cũng giống như bao đứa trẻ

Luôn mong cho mẹ cười tươi

 

Ngày của mẹ có bao điều muốn nói

Nhưng sao con chẳng nói nên lời

Thôi con cứ hồn nhiên thơ trẻ

Để cho mẹ được cười vui.

 

 

. . . . .
Loading the player...