05-04-2020 - 16:39

Tác giả Lê Đắc Thanh

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung Tác giả Lê Đắc Thanh - Hội viên Thơ, Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh.

LÊ ĐẮC THANH

Bút danh: Đắc Thanh

Ngày tháng năm sinh:  4 - 9 - 1952

Quê quán: xã Cẩm Mỹ, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 

Nơi công tác hoặc thường trú hiện nay: xã Cẩm Mỹ, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

Cán bộ quản lý kinh tế đã nghỉ hưu.

Hội viên Hội liên hiệp VNHT Hà Tĩnh, chuyên nghành: Thơ    Năm kết nạp: 2016

Địa chỉ liên lạc hiện nay: Thôn Mỹ Lâm, xã Cẩm Mỹ, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

Điện thoại : 0947383716

Email: dacthanh1542@gmail.com

Tác phẩm chính đã công bố, xuất bản:

      -  Ai nhớ...ai quên (Thơ)

      - Khúc Ru sau những cánh cò (Thơ)

      - Cẩm Mỹ :tình quê (Thơ in chung)

Tác phẩm tự chọn:

 

CẢI VÀNG BẾN SÔNG
                 
Thế rồi lỡ chuyến đò ngang
Để cho hoa cải trổ vàng bến sông
Ngày mai em đi lấy chồng
Còn tôi trãi với mênh mông tháng ngày
Cải vàng cay vẫn còn cay
Rồi em có nhớ những ngày...? còn không?
Trời mênh mông, đất mênh mông
Bến sông cải vẫn trổ ngồng như xưa
Hoa vàng trong nắng đung đưa
Vàng như cái thủa em chưa lấy chồng
                       

KHÚC RU SAU NHỮNG CÁNH CÒ

 

Mượn lời những khúc ca dao
Mẹ ru con tự thuở nào Mẹ ơi
Chao nghiêng cánh võng giữa trời
Lời ru lặn lội một đời gió mưa
Cánh cò đi sớm về trưa
Đồng xa ruộng cuối nắng mưa cấy cày
Nhọc nhằn khuya sớm ai hay
Áo tơi mẹ đã lợp dày nôi đau
Trên đồng cạn, dưới đồng sâu
Cánh cò nhuộm trắng áo nâu Mẹ rồi
Giờ nhìn cánh võng Mẹ ơi
Lời ru thấm vệt mồ hôi nhẵn mòn
Mẹ giờ đã hóa nước non
Cánh cò chớp giữa mmòn lời ru

 

NHỚ BIỂN

 
Anh xa biển
mới thấy mình khát sóng
Nên nỗi lòng da diết gửi vào thơ
Biển rộng dài, mình một bóng chơ vơ
Nên khao khát chỉ riêng mình mới hiểu
Xa ngày tháng
biển mặn mòi êm dịu
Giữ lòng mình thương nhớ để đằm sâu
Anh xa em
sóng nối ở hai đầu
Nên biển cứ xanh vời vợi
Em chung thủy
để mình anh nông nổi
Mong một ngày hai đứa để... nông sâu
Biển trong anh vẫn thắm mãi xanh màu
Nên thương nhớ cứ dạt dào thương nhớ
Anh nhớ biển
nỗi nhớ dài muôn thủa
Cho mặn mà thương mặn mà thêm
...................................................
Biển dạt dào cho sóng dịu êm
                         04/7/2017

. . . . .
Loading the player...