09-04-2020 - 14:40

Tác giả Nghiêm Sỹ Luyện

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung Tác giả Nghiêm Sỹ Luyện - Hội viên Thơ, Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh.

NGHIÊM  SỸ LUYỆN

Bút danh:  Diệu Chi

Ngày tháng năm sinh: 17 - 8 - 1939

Quê quán: Xã Đức Yên, Đức Thọ, Hà Tĩnh

Nơi công tác hoặc thường trú hiện nay: Nguyên là Trưởng Ban A Sở GTVT Hà Tĩnh, nay đã nghỉ hưu.

Hội viên Hội VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành:  Thơ          Năm kết nạp: 1969

Địa chỉ liên lạc: 268D, Đường Nguyễn Du, Phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh                                                                  Điện thoại:0356855594

Tác phẩm chính đã công bố, xuất bản:

Đã xuất bản 18 tập thơ do Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh và NXB Hội nhà văn ấn hành.

Giải thưởng:

  • Giải thưởng VHNT Nguyễn Du lần thứ 3 cho tập thơ Quả chín tự rơi
  • Kỷ niệm chương vì sự nghiệp VHNT Việt Nam

 

Tác phẩm tự chọn:

 

NGƯỜI SÔNG LA

(Tặng cháu: Nghiêm Huyền Vũ)

Đời ta như một con thuyền

Đã từng cập bến trăm miền quê xa

Vẫn thương vẫn nhớ sông La

Trở về quê cũ: Tam Soa, Thọ Tường…

 

Hỡi dòng sông mẹ yêu thương

Xanh trong như một tấm gương giữa trời

Cho ta soi bóng cuộc đời

Cho ta tưởng nhớ những thời vẻ vang

 

Soi đường ánh đuốc cụ Phan

Dấu chân Trần Phú dẫn đường ta đi

Chín năm đánh Pháp trường kỳ

Chục năm đánh Mỹ, sá gì đạn bom

 

Bởi còn yêu lụa Châu Phong

Bãi son em vẫn vun trồng ngàn dâu

Bởi còn mía ngọt Tùng Châu

Anh còn bắc tiếp nhịp cầu qua sông

 

Ngàn Trươi, Ngàn Phố hợp dòng

Cho sông sức trẻ trong lòng nước xanh

Gió Lào hun nóng vườn anh

Sông còn dâng nước mát lành bờ yêu

 

Sông La in bóng nắng chiều

Lăn tăn con sóng nói điều ước mơ

Trai Đông Thái, Gái Yên Hồ

Trao duyên vải - lụa, dệt thơ quê mình.

 

GẶP LẠI CHIẾC NÔI

                 Tặng ba con trai

   Tình cờ gặp lại chiếc nôi

Mẹ treo ngay ngắn đầu hồi nhà trên

   Tre ngâm, nuộc lạt chắc bền

Sợi mây nức khóe còn nguyên vẹn vành

   Nôi em nằm kế dằm anh

Một vòng chu chuyển mẹ sinh mấy lần

 

   Từ nôi ta bước xuống sân

Từ nhà ta chạy ríu chân ra đường

   Rồi ta cắp sách đến trường

Rồi ta xa mẹ, quê hương tháng ngày

   Rồi ta nên thợ, nên thầy

Ta thành người lớn, dạn dày nắng mưa

 

   Nay về gặp lại nôi xưa

Mẹ đang lưu giữ tuổi thơ chúng mình!

 

CÂY HƯƠNG TRẦM

 

Cây hương trầm cháy đỏ

Nơi trái chiều ngược gió

Nào ai biết mùi thơm?

 

Cây hương trầm thân thương

Vẫn dịu dàng tỏa khói

Hương khoanh vòng dấu hỏi

 

Cây hương trầm gió thổi

Thuận chiều thơm thơm thơm

Cây hương trầm, trầm hương!

 

 

 

 

. . . . .
Loading the player...