PHẠM THỊ THÚY HẰNG
Ngày tháng năm sinh: 7/4/1974
Quê quán: Kỳ Phong, Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Chức vụ, đơn vị công tác: Trường THPT Lê Quý Đôn
Địa chỉ liên lạc hiện nay: trường THPT Lê Quý Đôn
Email: hanghati@gmail.com
Vào Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành: Thơ, năm 2015
* Tác phẩm tự chọn
VIẾT CHO NGƯỜI ĐẾN SAU
Tình cờ gặp lại người yêu cũ
của người yêu xưa
Bâng khuâng tự hỏi
Cô ấy bây giờ...
Hạnh phúc không giản đơn như một tấm chăn
Hễ cứ kéo về mình là được
Tình yêu chỉ là giọt nước
Lóng lánh để rồi tan
Em bây giờ hạnh phúc ra sao?
Câu hỏi ấy không ngọt ngào dễ thốt
Chỉ đôi mắt - lặng nhìn nhức buốt
Vết thương lòng chắc hẳn còn sâu
Thưở tinh khôi em dẫu đến sau
Vẫn đâu hay đớn đau là sự thật
Người chỉ là dã tràng xe cát
Vội vã ẩn mình - mặc cát rát oằn lưng…
Chị biết con đò em còn mãi long đong
Chưa đậu bến bình yên, gập ghềnh cuộn sóng.
mong sao ánh mắt em tràn ngập nắng
bởi sau những ngày biển động
nước…
lại xanh trong
dù chát mặn…
rát lòng…
The Kiss (Nụ hôn) tranh sơn dầu của họa sĩ Áo Gustav Klimt (1862-1918)
BỨC TRANH
Anh chỉ là một bức tranh ...
Treo trong tâm hồn em lộng lẫy
Bức tranh ấy ...
Mỉm cười khi em vui
Đăm chiêu khi em hờn dỗi
Lặng im lúc em đơn côi ...
Bức tranh ấy lạnh lùng
Khi em...
Chẳng biết dấu vào đâu những đêm dài mộng mị
(bức tranh tri kỷ
Là tên gác ngục bi thương)
Bao giờ bức tranh ấy rùng mình
Anh bước ra
Lau cho em giọt lệ....
TỰ VẤN
Một vốc nỗi nhớ
Anh ném qua cầu
Trời đất vô cớ
Lặn vào gốc cây
Mùa hạ nẩy lộc
Mùa thu nở hoa
Mùa đông kết trái
Đón xuân chiều tà....
Một vốc nỗi nhớ
Qua cầu gió bay
Ai hay giông tố
Xoắn vào vân cây
2012
NỖI NHỚ MÀU XANH
Em gom nắng mùa thu
Hong tóc dài óng mượt
Ủ tuổi thanh xuân,
Mắt biếc, má hồng
Tóc được nắng
Nồng nàn
Ủ em lên men say khướt
Nhưng em không gom được tình anh
Cuối thu…. giá lạnh
Chỉ còn mật tình yêu
Đắng nghét….
Gửi vào nỗi nhớ màu xanh
Sao chỉ đong về cỏ úa….
Tháng 3.2013
MẮC NỢ
Một ngàn năm trước em là ai
Để ngàn ăm sau ta nợ em một chiều cuộn gió
Ống kính run lên... chỉ còn vầng trăng nhỏ
Khoảnh khắc ta ghi.... giây phút đắng lòng
Em vụt qua rồi, lặng lẽ hư không
Chỉ còn dấu tay hằn trên ngực thẳm
Ngàn năm sau còn cồn cào say đắm
Mắc nợ môi trần – ta ngược kiếp phù du
Không nắm tay em giữa chốn mịt mù
Giọt nước mắt hòa rượu cay đắng nghét
Em ở đâu – môi trần da diết
Mắc nợ kiếp này... sao đành trả... kiếp sau
11/2015