05-10-2016 - 22:58

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Nguyễn Huy Tuấn qua đời

NSNA Huy Tuấn sinh ngày 10/10/1935 tại xã Tùng Ảnh, Đức Thọ, Hà Tĩnh. Ông đã tạ thế vào lúc 15 giờ 45 phút ngày 4/10/2016,hưởng thọ; 82 tuổi Linh cữu quàn tại số nhà: 12, xóm 2, thôn Ngọc Anh, Phạm Văn Đồng, Thừa Thiên Huế. Lễ Di quan vào lúc: 9h30ph ngày 6/9 Bính Thân. An táng tại Nghĩa trang phía Nam thành phố Huế. Ban chấp hành Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh thông báo và gửi lời chia buồn cùng gia quyến!

          
   Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Nguyễn Huy Tuấn
                             Bút danh: Huy Tuấn

Sinh ngày 10/10/1935
Quê quán: Xã Tùng Ảnh – Đức Thọ
Cán bộ ngành Văn hóa đã nghỉ hưu
Hội viên Chuyên ngành Nhiếp ảnh Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh
Hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam
Nguyên là Trưởng chi hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh VN tại Hà Tĩnh
GIẢI THƯỞNG VHNT:
Tác phẩm “Nấm độc” - Giải đồng hạng ASEAN (năm 2004) về chủ đề môi trường.
Tác phẩm “Đá núi Hồng” - Huy chương Đồng Liên hoan ảnh nghệ thuật Bắc miền Trung lần thứ V năm 1996.
- Giaỉ Ba; giải Khuyến khích – Triển lãm ảnh nghệ thuật Hà Tĩnh lần I và II.
- Giải thưởng VHNT Nguyễn Du, giải Ba lần thứ II (Chùm ảnh nghệ thuật, 1995) và lần III (Chùm ảnh nghệ thuật, 2000).
 

Chùm tác phẩm của NSNA Huy Tuấn

Chung sức

Bưởi Phúc Trạch

Cho những mùa vàng

Rau sạch

Cầu Tràng Tiền

Vòng hoa của Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh gửi vào Huế kính viếng và chia buồn cùng gia đình.
( NSNA  Trần Hướng tổng hợp và giới thiệu)

NGHỆ SỸ HUY TUẤN ƠI!
 
Bàng hoàng, 21h tối nay nghe tin NS nhiếp ảnh Huy Tuấn mất. Buồn thì hiển nhiên. Trước mất mát của người quen thân ai không ngậm ngùi, thương tiếc. Nhưng với NS Huy Tuấn, tôi không chỉ thương tiếc mà ân hận. Ân hận vô cùng, vì tôi trù trừ mà lỡ hẹn gặp Người ở Huế!
Còn nhớ năm 2010, tôi nhận được hai giải thưởng. Giải C của Hội liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam cho tập thơ: " Ngộ" và giải Nhì Cuộc thi Phóng sự- Bút ký do Báo Giáo dục và Thời đại tổ chức. Được gia đình và bằng hữu khuyến khích, tôi có tổ chức lễ mừng nho nhỏ và giới thiệu tập sách: ' Những tác phẩm được giải " của Lê Văn Vỵ.Từ Hồng Lĩnh, xe máy, lỉnh kỉnh máy ảnh với đồ nghề, NS Huy Tuấn đến, đến rất đúng giờ, đúng hẹn. Ông giơ ống kính chụp ngay từ ngoài phòng, chụp vào và ôm lấy tôi: ' Chúc mừng, chúc mừng, phải ra khỏi Bến Thủy chứ!".Đận ấy, Huy Tuấn chụp quá nhiều ảnh cho tôi, nhất là chụp ảnh mẹ tôi lúc ấy cũng có mặt trong bữa tiệc. Nhưng rồi cả Huy Tuấn và tôi chẳng ai nhắc đến lô ảnh đã chụp .
Một lần, nắng nóng, Huy Tuấn điện thoại cho tôi ghé vào nhà ông ở Hồng Lĩnh. Tôi tìm đến nhà. Ông vồn vã, đón tôi, và kể không ngớt bao nhiêu là chuyện từ chuyện đi tác nghiệp đến chuyện phường chuyện thị.. Nhưng khi tôi tếu táo về ảnh nuy của NS Nhiếp ảnh Thái Phiên và gợi ý mảng đề tài này, thì NS Huy Tuấn thật thà kể: " Mình cũng có chụp, nhưng không thành công lắm. Và người mẫu là vợ mình". Câu nói vô tư của ông làm tôi bật cười. Ông hơn tôi một giáp nhưng coi tôi như bạn nối khố.
Bẵng đi một thời gian ông điện cho tôi rằng đã vào Huế với vợ con. Rồi ông khoe được vợ con hết lòng chăm sóc nên qua được lưỡi hái tử thần. Mừng cho ông. Từ đó, thỉnh thoảng tôi vẫn điện thoại cho ông. Ông nói thều thào, nhưng thèm chuyện với người thân cũ.
Năm 2015, Hội VHNT Đại hội, sức khỏe yếu, ông vẫn lặn lội ra. Ông điện thoại cho tôi: " Mình gắng ra gặp anh em lần cuối cùng. Mình mang bộ ảnh chụp cho Vỵ hồi liên hoan, đẹp lắm. Nhớ Vỵ quá, hẹn gặp tại Đại hội nhé!". Nhưng khi ông điện thoại cho tôi, thì tôi đang ở Phú Quốc. Tôi không về được vì vé khứ hồi đã mua sẵn. Ông ngầm trách tôi, "Sao bỏ lỡ một dịp gặp nhau ở Đại hội hè". Rồi ông nói với tôi, mình sẽ gửi ảnh cho cậu ở Minh Lý hay Đào Minh Sơn. Nhớ lấy nhé!
Chao ôi! Đại hội Hội VHNT năm 2015, không ngờ là lần gặp gỡ cuối cùng của ông với bạn bè văn nghệ sĩ.Tôi đã lỡ hẹn gặp ông. Đại hội về, ông thi thoảng vẫn điện cho tôi, cách đây một tháng tôi mới A lô cho ông, ông nói yếu lắm và nhắc tôi "ghé Huế thì vào ông, nhà cửa đàng hoàng có nơi ăn chốn ở, Vỵ không lo ngại gì hết. Con cháu ông quý cha, trọng bạn bè của cha mà".Tôi hứa với ông có dịp vào Huế dứt khoát sẽ ghé qua. Ông bảo: " Đến Huế, cứ A lô, tớ sẽ ra đón".
Hỡi ơi! Tôi không thể gặp ông ở xứ Huế nữa rồi. Ông đã về cõi Mộng.Tôi bấm số máy ông A lô, nhưng chỉ còn tín hiệu tút tút.
Nghệ sỹ Huy Tuấn ơi!
 
LÊ VĂN VỴ
. . . . .
Loading the player...