Nữ tác giả Phạm Minh Huyền sinh ngày 06/02/1971, tại Kỳ Hưng, Kỳ Anh , Hà Tĩnh. Giáo viên trường THCS Kỳ Ninh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh, hội viên chuyên ngành Thơ.

Sinh ngày: 06/02/1971, tại Kỳ Hưng, Kỳ Anh , Hà Tĩnh.
Trú quán: Thôn Tân Tiến, xã Kỳ Hưng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
Nơi công tác hiện nay: Giáo viên trường THCS Kỳ Ninh,Kỳ Anh , Hà Tĩnh.
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng sư phạm, chuyên nghành văn - sử.
Năm vào Hội địa phương: Năm 2006 , Chuyên nghành: Thơ.
Điện thoại di động: 0973 304 142.
Email: huyenthisy@gmail.com
Tác phẩm đã công bố: Tập thơ thiếu nhi: " GIẤC MƠ MÀU MÂY", Xuất bản năm 2009, chịu trách nhiệm sản xuất: Hội liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Tĩnh.
Giải thưởng: Giải A cuộc thi sáng tác vì sự nghiệp giáo dục , do Sở giáo dục & đào tạo Hà Tĩnh tổ chức vào năm 1995 với bài thơ " RỔ RAU MÁ".
Tác phẩm tự chọn:
CHUYỆN TÌNH CỦA ĐẢO YẾN
Bỗng chiều nay
Biển vui hát xôn xao…
Con sóng đa tình
Hôn bờ môi cát mịn
Đảo Yến xinh – hai hòn
Lõa thể…
Nằm sóng soài trên mặt biển lung linh.
Anh mắt giao thoa
Chớp lửa!
Gợn sóng tình…
Ta tan vào nhau…
Bằng nõn nà da thịt.
Giữa chốn thần tiên
Đảo – biển – mây trời.
Phút thăng hoa sóng say đến lả lơi…
Biển cũng mệt nhoài vì đắm đuối!
Và chiều nay biển không hờn dỗi
Nước trong veo…
Nghe kể chuyện tình:
Mấy ngàn năm trôi qua và mấy ngàn năm sau nữa…
Chuyện tình là muôn thuở - thẳm sâu!
Đảo Yến chiều 5/2013

GỬI ANH
Gửi tới anh màu trắng
Của tâm hồn ngây thơ.
Gửi tới anh màu mơ
Cả bầu trời lãng mạn.
Gửi tới anh buổi sáng
Sau một đêm yên lành.
Gửi tới anh màu xanh
Của da trời ước vọng.
Gửi tới anh ngọn sóng
Dào dạt cả biển khơi
Gửi tới anh vành môi
Ngọt ngào và cháy bỏng!
Gửi tới anh gió lộng
Bão tố của lòng em.
Ngày mai em gửi thêm
Tặng anh nhiều thứ khác…
SƯƠNG
Suốt cả đêm thức trắng
Cần mẫn nhặt khí trời
Lọc qua làn hơi ẩm
Tạo thành sương rơi, rơi!
Sáng tinh mơ thức dậy
Đã thấy sương bồi hồi
Treo trên đầu ngọn cỏ
Lấp lánh dưới mặt trời.
Suốt đêm dài chờ đợi
Chỉ khoe sắc vài giờ
Cũng đủ làm bối rối
Xao xuyến cả hồn thơ.
Dù là sương trên cỏ
Khi tan còn long lanh
Từng giọt tuy bé nhỏ
Đủ đồng xanh trưởng thành.

Lưới nhện và những hạt sương
Ảnh: Bảo Phan
NHỆN
Đêm qua nhện mắc võng
Ru con ngủ giấc nồng
Sáng ngày quên thức giấc
Còn giăng trắng đầy đồng.
Võng treo trên ngọn lúa
Ướt đẫm cả sương đêm
Nằm chờ bình minh lên
Để hong phơi quần áo
Đến nửa ngày khô ráo
Võng biến thành lưới tơ
Mẹ con nhện nằm chờ
Bắt côn trùng hại lúa.
Suốt ngày đêm chăm chỉ
Rút ruột mình kéo tơ
Mắc võng dệt giấc mơ
Mùa màng thêm no ấm.