Tác giả Hồ Thắng, quê quán: Sơn Bằng, Hương Sơn, Hà Tĩnh. Hội viên chuyên ngành Thơ của Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh.
Hồ Đình Thắng
Bút danh: Hồ Thắng
Sinh ngày: 26 – 8 – 1951. Quê quán: Sơn Bằng, Hương Sơn, Hà Tĩnh
Hộ khẩu thường trú: Xóm 1, Sơn Tây, Hương Sơn, Hà Tĩnh
Di động: 0984014613 Email: hothanght@gmail.com
Hội viên chuyên ngành Thơ Hội liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Tĩnh
Quá trình hoạt động : -Nguyên cán bộ Phòng Văn hóa thông tin huyện Hương Sơn
- Nguyên trưởng Đài Truyền thanh Hương Sơn, Đài phát thanh Nghệ Tĩnh
Tác phẩm đã đăng tải và xuất bản:
- " Lên cao"- Hoạt cảnh dân ca : Phát trên sóng Đài phát thanh Nghệ Tĩnh.
- Bến sông xưa – Tập thơ, Nhà xuất bản Hội nhà văn năm 2012
Tác phẩm tự chọn
Tuyên ngôn
Ta không cần giàu sang
Ta không màng danh vọng
Ta muốn :
Được
Làm thơ
Được
Uống rượu
Lên trời !
Đời còn chỉ có vậy thôi
Mỏi chân ngồi lại là nơi mình về.
Vãn cảnh Hồng Lĩnh
Bắc Hồng Thiên Tượng tự
Nam Hống Hương Tích am
Tùng Lâm vi vu gió
Suối róc rách đại ngàn
Vén mây lên cửa Thiền
Bước nhẹ vào hư không
Siêu thoát đâu trần tục
Thân tâm an lạc – lòng
Câu kinh và lời kệ
Theo nhịp mõ nhập thiền
Từ bi và hỉ xả
Sinh sôi điều phúc – liêm
Hồng Lĩnh Ngàn Hống ta
Khác gì miền Tây Trúc
Chùa lưng chừng non xanh
Tiếng chuông ngân muôn khúc.
A di mô đà phật!
A di mô đà phật!
Theo tiếng chuông thánh thiện
Hương Tích Thiên Tượng rung.
A di mô đà phật!
A di mô đà phật!
Nguyên Tiêu Ngàn Phố
Đêm Nguyên tiêu
TRĂNG trôi Ngàn Phố
Gió Truông Mung
Lay bóng cầu Tràn
Phố Giang ôm….
Bến Vũng mênh mang
Mây bồng bềnh uốn cong
Tiêng chuông
Chùa Tượng Sơn – Nhiễu Long trầm vọng
Sương giăng lối
Nối mơ về với mộng
Ngôi sao xa…
Lãn Ông lấp lánh tượng đài
Ta là những đứa con…
Thân cò thân vạc
Đêm nay về...
Thả THƠ
Uống TRĂNG
Hương Sơn ơi Hương Sơn
Lạc trong men …hương sắc.
Lạc trong men … mắt người
Rượu quàng xiêu … lả lơi
THơ quên
Bay lên trời
Đêm nay
Một mình ta say.
- Ai đợi ?
TRĂNG lật nghiêng sông Phố
Bàu Thượng nặng triềng phù sa
Con đò ngang chồng chềnh câu dân ca
Khói chè xanh đậm đà cắm đũa
- Rượu nhung hươu mấy bình rồi?
- Chưa vừa!
Mà anh lại còn rót nữa ?
Lúng liếng li say
TRĂNG nghiêng ngả vào lòng
(Trái cam Bù) này
Mọng tròn…
SAY! nên mới được cho không
Trọn!
Một đêm Nguyên tiêu Ngàn Phố .
Chấp chới THƠ bay
Hồn quên bến đỗ
Hương Sơn sáng rực đèn lồng
Rằn ấy mà…
THƠ - TRĂNG
Giữa mênh mông.