ác giả LÊ CÔNG THUẬN
Sinh ngày: 26- 01- 1972
Quê quán: Đồng Lộc- Can Lộc- Hà Tĩnh
Chỗ ở hiện nay: Khối 5- Nam Sơn- Thị Trấn Nghèn- Can Lộc- Hà Tĩnh
Chức vụ, đơn vị công tác: Hiệu trưởng Trường THCS Thiên Lộc- Can Lộc- Hà Tĩnh
Chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý giáo dục; Đại học Toán; Giáo viên trung học cao cấp.
Hội viên chuyên ngành Thơ, Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh
Thành tích công tác: - Nhiều Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Liên đoàn lao động Hà Tĩnh, Giấy khen của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh, Ủy ban nhân dân huyện Can Lộc.
+ Nhiều năm đạt giải thủ khoa, nhất, nhì các cuộc thi Giáo viên giỏi huyện Can Lộc môn toán; Năm học 2002- 2003 đạt giải ba cuộc thi giáo viên giỏi tỉnh Hà Tĩnh môn toán; Năm học 2004- 2005 đạt giải nhất tỉnh cuộc thi giáo viên giỏi tỉnh Hà Tĩnh môn toán; Giải nhất cờ vua các huyện bắc Hà Tĩnh tổ chức tại Đức Thọ; Giải nhì cuộc thi chữ viết toàn ngành giáo dục Can Lộc; Thủ khoa Hội thi giành danh hiệu “Viên phấn hồng” và ứng xử sư phạm năm học 2002- 2003.
+ Có 10 đề tài khoa học, sáng kiến kinh nghiệm giảng dạy môn toán và quản lý đạt bậc 4 xuất sắc và bậc 4 cấp tỉnh ( Chủ yếu là toán); Có sản phẩm sáng tạo khoa học và kỹ thuật môn toán đạt giải cấp tỉnh dự thi ở Bộ Giáo dục và đào tạo năm 2004.
Quá trình sáng tác: Có nhiều bài viết, thơ đăng trên Tạp chí Giáo dục, Báo Giáo dục và thời đại, Toán học và tuổi trẻ, Tạp chí Hồng Lĩnh và một số tạp chí khác. Có thơ “Bản đồ tư duy” ( Nhạc sỹ Tuấn Phương- Trưởng ban văn nghệ đài truyền hình Việt Nam phổ nhạc phổ nhạc đưa vào các nhà trường THCS toàn quốc. Hiện nay có hơn 100 bài thơ đã sáng tác nhưng chưa có điều kiện xuất bản.

Tác phẩm tự chọn:
MẸ
Bóng chiều vắt ngang lưng mẹ,
Hao gầy một mảnh trăng khuya,
Bóng cau ôm choàng tiếng dế
Tuổi thơ lay gọi con về.
Ầu ơ câu Kiều ngọt lịm
Mẹ ru con ngủ trưa hè,
Sông Nghèn vỗ về tiếng sóng,
Lưng còng níu bóng võng tre
Thời gian hao gầy tóc mẹ
Miếng trầu ấm cả mùa đông
Cánh diều của con bay bổng
Mẹ neo gốc rạ cánh đồng
Cây đa năm nào mỏi gối
Ôm vòng một khúc sông quê,
Mái chèo chao nghiêng cánh võng
Mẹ tôi đang chở trăng về.

HOÀI NIỆM
Nơi ta về có giàn mướp xanh lơ
Nhành thiên lý hoa vàng rung rinh nở
Ngoài ô cửa có khung trời thương nhớ
Có cả giận hờn đôi lúc vu vơ.
Bao tháng ngày gắn bó với em thơ
Nhớ thuở nhỏ mơ nồi khoai lang luộc
Vẫn vui sướng khi mẹ về bánh đúc,
Cha ấp iu con cái được học hành.
Ta lớn lên từ bên lũy tre xanh
Nên yêu lắm xóm làng xưa lối cũ
Hai mươi năm ta đi tìm con chữ
Để dệt thành nỗi nhớ bến bờ xưa.
Tuổi ấu thơ theo ta tận bây giờ
Căn nhà lá, mảnh vườn xanh như ngọc
Đêm mùa đông bên ngọn đèn khó nhọc
Cha soạn bài hiu hắt ánh đèn khuya.
Trưa nắng hè kẽo kẹt gió bờ tre
Mẹ đổ bóng lưng còng giê lúa bổi
Mong con yêu buổi tan trường đỡ đói
Mai xa quê lập nghiệp nhớ quay về
Anh em mình ba đứa sống xa quê
Người cầm lái một mình nơi xóm nhỏ
Để chiều nay hoa mướp vàng trước ngõ
Gợi nhớ về quê cũ thuở còn thơ
Đã xa rồi tiếng bà hát ầu ơ
Lời ru cũ đưa ta về kỷ niệm
Và chiều nay như con thuyền nhớ bến
Sóng lòng ta trỗi dậy đến vô bờ.
Thu 2012
TRỞ LẠI VỚI DÒNG SÔNG
Tôi trở lại dòng sông xưa cũ
Con đò giờ đã sang ngang
Chỉ có ánh mây vàng
Trôi trên dòng sông xanh biếc
Sóng cứ vỗ dưới chân cầu mấy nhịp
Thuyền vẫn trôi hối hả dưới dòng sông
Tôi tìm em tím cả chờ mong
Bàn chân nôn nao cát trắng
Hồng hoang sông dài, bến rộng
Hồn phiêu diêu chẳng biết dạt phương nào...
Bè bạn giờ ở những nơi nao
Có bao giờ trở về bên sông cũ
Nơi có con đò chở đầy con chữ
Sang ngang rồi người có nhớ đò không?
Thời gian mênh mông
Nỗi nhớ cũng mênh mông
Tím ngát hoàng hôn, êm đềm khói sóng
Câu thơ cũ viết bên bờ sông rộng
Hồn thơ bay trên sóng nước mơ màng ./.
CHO CON
Con là gió nồm mùa hạ
Con là bình minh của cha
Là ngọn lửa hồng tươi đỏ
Mùa đông sưởi ấm căn nhà.
Xuân sang, đón chào năm Ngọ
Nhớ ngày con hãy còn thơ
Nhong nhong cha làm con ngựa
Con vui như sóng vỗ bờ
Ngựa cha phi nhanh như gió
Dây cương là cái vành tai
Khi nào ngựa đi chậm lại
Dây cương con kéo ra dài
Ngày mai khi con khôn lớn
Ngựa già, thôi thắng dây cương
Tương lai dành con tất cả
Tình cha theo vạn nẻo đường./.
2- 1- 2014