20-05-2014 - 09:05

Tác giả Nguyễn Duy Kiên

Tác giả Nguyễn Duy Kiên, hội viên chuyên ngành Thơ của Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, quê quán: xã Quang Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh. Từng đạt giải Ba cuộc thi thơ tuần báo Văn nghệ năm 1961, đã có 4 tập thơ được xuất bản.

ác giả Nguyễn Duy Kiên

     Ngày sinh: 05/01/1941.

     Quê quán: Quang Lộc – Can Lộc – Hà Tĩnh.
Giáo viên trường THPT Lý Tự Trọng – Thạch Hà, nay đã nghỉ hưu tại xã Quang Lôc – Can Lộc – Hà Tĩnh. Điện thoại di động: 01656945958
   Hội viên chuyên ngành thơ Hội liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh,
     Vài nét về quá trình học tập công tác:
  Từ  năm 1960 -  1969:  Sinh viên trường Đại học Thể dục thể thao Trung ương I ( huyện Từ Sơn - Hà Bắc và trường Đại học tổng hợp văn Hà Nội chuyên ngành lí luận).
   Từ năm 1970 về sau: là giáo viên cấp 3 các trường Diễn Châu, Can Lộc, Lí Tự Trọng.
   Sau khi nghỉ hưu, tham gia công tác Đảng và văn hóa ở địa phương xã và huyện.
      Tác phẩm chính đã xuất bản:
- Trên những nẻo đường ( thơ) -  Nhà xuất bản Hội nhà văn  năm 2007.
- Ngày của mẹ (thơ)  - Nhà xuất bản Hội nhà văn năm 2010.
- Những con số dâng người ( thơ) - Nhà xuất bản Nghệ An năm 2012.
- Chuyến đò nhân thế ( thơ)  - Nhà xuất bản Hội nhà văn  năm 2014.      Giải thưởng văn học nghệ thuật báo chí :
   Năm 1961, giải Ba cuộc thi thơ do Tuần báo Văn nghệ ( Hội nhà văn tổ chức).
Cho đến nay, đã được tặng thưởng  Kỷ niệm chương Vì sự phát triển  văn hóa, về văn học nghệ thuật Việt Nam…
       Tác phẩm tự chọn:      
 
       SÓNG SÔNG NGHỀN
 
Sông  Nghèn ơi, sông chưa hết vinh quang
Những con sóng vỗ hai bờ thương nhớ
Những con sóng đã vỗ vào lịch sử
Cho quê ta mãi mãi anh hùng
Và giờ đây ở tả ngạn bờ sông
Khu chế suất đã lấp đầy dự án
Trên lướng cày những cánh đồng cao sản
Lúa xen ngô, đậu, lạc nối nhau lên
Bạn hãy về An- Thịnh nhanh xuống thuyền
Thăm Chân Tiên và nhìn bãi tắm
Khu du lịch hình thành trong con sóng
Của sông nghèn thời mở của ta đi
Hỡi dòng sông và con sóng thầm thì
Có nghe âm vang những năm đầu thiên niên kỉ
Từ con sóng của dòng sông vỗ vào lòng ta đang nghĩ:
“ đây công trình ngọt hóa sông Nghèn”
Những ao hồ nuôi tôm cá ở vùng ven
Cho năng suất hơn nhiều hai vụ lúa
Sóng của sông Nghèn từ buổi triều lên đang vỗ
Những đoàn xe ra Bắc hay vào Nam
Qua cầu Nghèn hãy nhớ dừng chân
Thăm một vùng quê đã thức dạy bao tiềm năng
Cũng như sóng sông Nghèn vỗ vào Hồng Sơn thủơ nọ
Đưa ta về Hương Tích cảnh tiên
Những con sóng cứ vỗ mãi triền miên
Cứ vỗ triền miên những con sóng sông Nghèn
                                                               Cứ vỗ
Và ta thấy âm vang của dòng sông quê hương lớn lao
                                                                 từ đó.
 


 
 THU
 
Thu đi
Xào xạc lá vàng
Hắt hiu
Sợi nắng trên làn gió may
Em về
Tìm lại nơi đây
Sang thu
Cúc sẽ nở đầy
Dặm phơi
Hoàng hôn
 Là cảnh đời tôi
Chạm thu
Em có nhớ  người đợi em.
 
 
 THẦY VÀ CÂY
 
Cây vườn trường vẫn xanh
Tóc thầy giờ bạc trắng
Một đời cây lọc nắng
Một đời thầy gieo ươm
 
Hai cánh của cổng trường
Lật từng trang sách mỏng
Một đời cây tỏa bóng
Suôt đời thầy tỏa hương

. . . . .
Loading the player...