27-04-2020 - 15:57

Tác giả Nguyễn Hữu Chỉnh

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung Tác giả Nguyễn Hữu Chỉnh - Hội viên Thơ, Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh.

NGUYỄN HỮU CHỈNH

 

Sinh năm: 1955

Quê quán: Cẩm Hà, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

Nơi công tác hoặc thưởng trú hiện nay: Thiếu tá Công an nhân dân đã nghỉ hưu

Hội viên Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành: Thơ    Năm kết nạp:  2013

Địa chỉ liên lạc: Xóm 5, xã Kỳ Phong, Kỳ Anh, Hà Tĩnh.

Tác phẩm chính đã công bố, xuất bản:

  • Bến tím (Thơ, NXB Hội nhà văn, 2011)
  • Về lại chốn quê (Thơ, NXB Hội nhà văn, 2016)

 

Tác phẩm tự chọn:

 

 

MẸ TÔI

 

Mẹ tôi mặc áo nâu sòng

Tay lần tràng hạt ngóng mong cửa chùa

Chân trần mẹ bấm vào xưa

Cánh đồng giáp hạt lúa chưa dậy thì

Chợ quê mẹ bán buồn đi

Để mua trầu thắm những khi một mình

Tháng ba xoan tím lặng thinh

Nhuộm hoa gạo đỏ mái đình bến sông

Một năm cấy gặt gieo trồng

Hầu bao của mẹ thắt vòng cho con

May còn bếp lửa đỏ rơm

Bập bùng bao nỗi chập chờn… mẹ ơi!

 

 

THỨC VỚI CỎ

 

Màn đêm chùng xuống, trăng choàng xuống

(Hương cỏ hay hương của áo đồi)

Li ti mầm nắng sương vừa gội

Nhoi nhói lòng mình gió thu vơi…

 

Thức với cỏ non hương đồng xưa

Tỉ tê tiếng dế thấm hơi mưa

Ta lăn trên cỏ,vùi trong cỏ

Cỏ đón mình vào tuổi ấu thơ

 

Sóng cỏ nhấp nhô vỗ tới bờ

Ngỡ là bơi giữa cỏ xanh mơ

Giật mình tỉnh giấc xa đồi cỏ

Cỏ mọc tóc mình nhú đọt mưa…

 

 

NEO

 

Đậm đà với miếng trầu cay

Nồng nàn vị thắm ngất ngây với làng

Tàu cau xòe nắng xốn xang

Vị vôi cay để đời càng ấm say

Sông quê con nước vơi đầy

Đường về đôi ngã hao gầy ánh trăng

Hạ về nhuộm tím bằng lăng

Sim treo túi mật ngày băng truông đèo

Giữa trời neo mảnh trăng treo

Suốt đời ta muốn mình neo với người.

 

 

. . . . .
Loading the player...