04-03-2014 - 09:01

Tác giả Nguyễn Minh Đức

Họ và tên:   NGUYỄN MINH ĐỨC


 

Ngày tháng năm sinh:  04/12/1977
Quê quán: Thạch Đỉnh- Thạch Hà- Hà Tĩnh
Đơn vị hiện đang công tác: Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh
Địa chỉ liên lạc hiện nay:    Phường Thạch Quý - Thành phố Hà Tĩnh.
Điện thoại di động: 0912411560   Email: nguyenminhduc1977@gmail.com
Hội viên chuyên ngành Thơ, Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh
 
* Tác phẩm tự chọn:     - Xe cút kít
                                           - Cánh đồng mùa đông
                                           - Với Sông Hồng
 
 

Xe cút kít
 
Những người đàn bà đến từ vùng bãi ngang
Trên những chiếc xe đạp cà tàng
Chở bình minh đi đón hoàng hôn trở lại
Cùng những chiếc xe bánh gỗ gầy còm
 
Họ đến từ những cánh đồng muối bỏ hoang
Từ cửa biển đói cánh buồm và dòng sông mắc cạn
Giấc mơ họ trắng vào muối đắng
Giọt mồ hôi mặn chát chợ người
 
Cánh đồng muối góa bụa những mùa màng
Lăn về đâu hỡi những xe cút kít?!
Lăn về mô côi, lăn về đường phố
Cõng phận người qua cuộc mưu sinh
 
Họ đến và rời đi lặng lẽ
Như những cánh chim di trú lạc mùa
Họ lạc vào giấc mơ nơi những chiếc xe chờ ngày mọc cánh
Bay vào xa tít cánh đồng lấp lánh muối phù sinh
 
 
Cánh đồng mùa đông
 
Những hạt thóc vàng đã về tổ ấm
Để cánh đồng trơ gốc rạ giữa đông.
Bếp lửa nhỏ trẻ mục đồng nghịch đốt
Không làm mùa đông vơi đi chút lạnh nào
 
Cánh đồng gầy xanh xao
Trong chiều đông tím tái
Tự làm ấm mình bằng tiếng  chim còn sót lại
Không kịp theo bầy để trốn mùa đông
 
Nhưng giữa mênh mông
Tiếng chim không còn nghĩa lý
Hót lên như tiếng khóc
Rồi rơi vào thinh vắng đến xót xa
 
Cánh đồng tự làm mới mình bằng chuyến xe qua
Chia mình thành hai nửa
Những cả hai vẫn thế
Rơi vào đìu hiu trong xám xịt mùa đông
 
Chỉ còn lại những mồ mả
Cánh đồng đành bất lực nằm im
Để mùa đông trút gió lên mình
Thở dài bằng tiếng vi vu của những bờ cây dại.
Chờ đợi lúa về sau chuyến trú đông.
 
  
Với sông Hồng
 
Nhận được tin sông Hồng ốm
Tôi vội vã trở về
Hà nội ơi chiều nay tôi trở lại
Thảng thốt lòng đã hoá những xót xa.
 
Những tưởng cuộc đời theo năm tháng đi qua
Hạnh phúc đắng cay thời gian vùi lấp
Nhưng đâu biết còn trong từng góc khuất
Những buồn thương  đã hoá nỗi đau rồi
 
Hà nội ơi chiều nay tôi trở lại
Sông Hồng ốm nặng chẳng buồn trôi
Con nước dâng đôi bờ vời vợi.
Cái nhìn chiều đã nhạt những đam mê.
 
Sông Hồng ơi một kiếp đời phiêu dạt
Nặng nhọc nỗi lòng mấy kiếp cù lao
Sông đã khóc nước mắt thành biển cả
Nén  đau riêng cho xanh những bãi bờ.
 
Hà nội ơi chiều nay tôi trở lại
Nuối tiếc một thời hi vọng đã đánh rơi
Tôi cùng sông khóc cạn niềm xưa cũ
Để ngày mai trong đục chẳng đổi dòng

. . . . .
Loading the player...