02-12-2015 - 09:09

Tác giả Nguyễn Tiến Chưởng

Tác giả Nguyễn Tiến Chưởng, sinh năm 1951, quê quán Kỳ Anh - Hà Tĩnh. Hội viên chuyên ngành thơ, nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Huệ, Kỳ Anh. Nay đã nghỉ hưu.


Tác giả: Nguyễn Tiến Chưởng

 
- Bút danh:  Nguyễn Hoa Anh
- Sinh ngày: 17 - 6 - 1951
- Quê  quán : xã Kỳ Bắc - huyện Kỳ Anh - tỉnh Hà Tĩnh
- Trình độ chuyên môn : Đại học sư phạm, ngành Ngữ văn
- Nguyên Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Huệ, Kỳ Anh. Nay đã nghỉ hưu.
- Địa chỉ liên lạc: Xã Kỳ Bắc - huyện Kỳ Anh - tỉnh Hà Tĩnh
- Năm vào Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh: 2005; chuyên ngành: Thơ
- Chi hội trưởng Chị hội VHNT huyện Kỳ Anh
- Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ thơ Đường luật Hà Tĩnh
- Số điện thoại: 0983207727

 

* Tác phẩm đã công bố:
-         Trăng Tượng Lĩnh  ( Thơ), NXB Nghệ An, 2010
-         Một miền thơ          ( Thơ ), NXB Nghệ An, 2010
-         Cõi thiêng mát dạ    ( Thơ), NXB Hội nhà văn, 2014
-          
* Giải thưởng văn học nghệ thuật:
Giải nhất viết về Thương binh liệt sĩ tỉnh Hà Tĩnh cho tác phẩm ký Đưa anh về quê, do Sở LĐTBXH tổ chức năm 2013

 
Thầy giáo Nguyễn Tiến Chưởng  tại lễ gặp mặt
hội viên  à giáo viên nhân ngày Nhà giáo VN  20/11/2015 (Ảnh: Anh Đức)


*Tác phẩm tự chọn: 
 

ĐƠN THỂ
 
Trái đất này có bao nhiêu quốc gia
Bấy nhiêu tự chủ.
Quốc gia có bao nhiêu người
Bấy nhiêu cá thể.
Trăng
         Sao
                Cá
                      Núi
                            Đồi
                                   Sông
                                             Ngòi
                                                      Quặng
                                                                   Đất
                                                                              ...
                                                                                     Đều cá thể.
Vũ trụ
           Con người
                            Từng cá thể
                                             Quyện vào nhau
                                                              Dựa vào nhau
                                                                        Hòa vào nhau
                                                                                     Biến hóa
                                                                                                  Sinh tồn.
 
 
 
VỚI NHÀ THƠ PHẠM TIẾN DUẬT
 
Anh qua đây mấy lần
Tôi không hề được biết?
Anh viết thơ “ Đèo Ngang”
Làm lòng tôi thổn thức.
 
Nhớ một thời ác liệt
Bom thù xé nát Đèo
Xe âm thầm vượt dốc
Phía chân đèo sóng reo...
 
Đèo bây giờ vẫn vậy
Tiếng Đa Đa vọng chiều
Đường hầm xuyên ruột núi
Thơ Anh, người mang theo.
 
“Đèo... dọc”(*) người nhớ nhiều
Mùa xuân mai vàng nở.
Máu nhuộm đỏ lưng Đèo
Dễ mấy ai còn còn nhớ!
                      Đèo Ngang 6 – 2007
 
(*) : Ý thơ Phạm Tiến Duật.
 
 
         TỰ LẮNG TIM MÌNH
 
Chưa ăn một quả sim Đèo Ngang
Chưa uống một ngụm nước trong khe Bàn Thạch
Thế thì làm sao mà hiểu hết
Cái ngọt ngào của đỉnh Đèo Ngang.
 
Thôi thì cứ lên Đèo để hưởng cái mênh mang
Của biển cả và nắng vàng khoáng đạt
Cứ lên Đèo để nghe gió hát
Nhận ra cái hơi ấm dưới chân mình của đất ông cha.
 
Cứ lên Đèo để ta hiểu lòng ta
Bậc hậu sinh ta nhận nhiều quá thể
Một ngọn cỏ Đèo Ngang xanh máu bao thế hệ
Ta tự lắng tim mình giữa thủy mặc Đèo Ngang.


    Hình ảnh Đèo Ngang (Sưu tầm từ internet)
. . . . .
Loading the player...