23-11-2015 - 02:05

Tác giả Nguyễn Xuân Hường

Tác giả Nguyễn Xuân Hường, sinh năm 1948 tại Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh. Hội viên chuyên ngành Thơ, nguyên Trưởng phòng GD&ĐT Cẩm Xuyên.

Tác giả: Nguyễn Xuân Hường


- Bút danh: Xuân Hường
- Sinh ngày:   25/06/1948
- Quê quán: Cẩm Hà, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
- Chức vụ, đơn vị công tác: Nguyên Trưởng phòng GD&ĐT Cẩm Xuyên
- Năm vào Hội liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh: 2006
- Chuyên ngành: Thơ
- Điện thoại: 0983355819; Email: xuanhuongcamha@gmail.com

* Vài nét về quá trình học tập, công tác, sáng tác:
Tham gia các trại sáng tác trong và ngoài tỉnh
* Tác phẩm chính đã được xuất bản:
1. Tập sách 55 năm nền giáo dục Cẩm Xuyên (xuất bản 2002)
2. Thơ bạn thơ tôi (xuất bản 2005)
Nhiều tác phẩm thơ, văn xuôi đăng trên báo chí trung ương và địa phương.

* Giải thưởng văn học, nghệ thuật, báo chí:
* Tác phẩm tự chọn:

 

     Cò cổ tích

                   
                                                                      “Con cò bay lả bay la
                                                               Bay từ ruộng lúa bay ra ngoài đồng.”
                                                                                                      ( ca dao)
                                   
                                      Cớ chi cò cứ bay lả bay la
                                      Câu hỏi lớn giữa bộn bề thời đại
                                      Dòng sông lớn sao cò không bủa lưới
                                      Phó mặc trời luẩn quẩn chốn bùn đen
                                      Ca dao xưa trong trẻo cánh cò mềm
                                      Cò đưa nắng qua sông, cò đi vào cổ tích
                                      Bờ sông vắng thân cò chiều tĩnh mịch
                                      Cổ vươn dài dò dẫm chút đìu hiu
                                      Suốt đời cò lặn lội với cái nghèo
                                      Thân phận bạc quẩn quanh nơi xóm vắng
                                      Đồng mẫu lớn để cò bay thẳng cánh
                                      Vương vướng nào mà lượn là vòng vo
                                      Ngầm thương mình không biết đến khi mô
                                      Để thoát tục vươn mình ra biển lớn
                                      Cho đời cánh tự do trong trời xanh lồng lộng
                                      Chở bờ sông đến tận mọi chân trời
                                      Đừng tu mình trong cổ tích cò ơi.
                                          
                                                                                 20/2/2015


                  Ảnh sưu tầm

                     Ví dặm
 
Hát đi em câu ví dặm quê ta
Cô gái Sông La dọng vừa trong vừa đục
Nước Sông La gội tóc em xanh mướt
Da em nâu bởi từng giọt phù sa
Hát đi em câu ví dặm quê nhà
Để nón Ba Giang nghiêng vành môi thắm đỏ
Chiếu cói Nghèn sánh giường Thái Yên đôi lứa
Cô gái Thạch Kim hối hả gánh biển về
Hát đi em câu ví dặm đê mê
Đất quê kiểng đã thành lề thành thói
Câu cốt nhục thưở ông cha để lại
Vẫn trọn tình giận giận thương thương
Hát nữa đi em câu ví dặm quê hương
Đã gạn đục khơi trong qua “ba chìm bảy nổi”
Hãy hát cho nhà lên tầng cao mới
Tấm áo nâu hóa bảy sắc cầu vồng
Ngân lên đi từ những sợi tơ lòng
Câu ví dặm đưa nôi từ thủa bé
Với chất dọng trầm tích âm xứ nghệ
Vùng địa linh tạo cốt cách con người
Chẵng thể lẫn vào đâu dù đi ngược về xuôi
Một đặc xứ của đất trời ban tặng
Dẫu gió lào có tăng thêm cái nắng
Đã có Thiên Cầm tắm mát cho em
Vũng Áng nay điện rực sáng lung linh
Để em hát cho mình cho đất nước
Để ví dặm cứ truyền đời kiếp kiếp
Ai đi xa mô đó nhớ mà về./.

 
                      Ảnh sưu tầm
  
    Mùa xuân Cửa Nhượng
 
                     
 
Như con Rồng
Từ núi Thiên Cầm
Vươn mình gối đầu lên Tượng Lĩnh*
Băng qua hợp lưu ba dòng sông**
Vắt ngang cửa bể
Mênh mang mênh mông
Như con cá Ngư Ông
Gồng lưng neo hai bờ cửa biển
Mạch nối con đường Cửa Hội-Vũng Áng Hoành Sơn
Nơi đây phên dậu thời Trịnh-Nguyễn phân tranh
Nơi đây máu loang buổi chống càn giặc Pháp
Nơi đây bằng súng trường đánh tan không tặc
Bắt sống phi công tại chân núi Thiên Cầm
Ôi chiếc cầu là dáng biển thế sông
Những khát vọng của lớp người nối dỏi
Có thể rồi đây sẽ thành huyền thoại
Mạch máu giao thông mạch máu cho đời
“Nhất kinh kỳ nhì Nhượng Bạn” Nhượng ơi
Sẽ trên bến dưới thuyền nơi bể giả
Tàu tấp nập vào ra và cảng cá
Xe qua cầu rộn rịp đến muôn nơi
Sống lại rồi chợ Hôm chợ Mai
Mua chợ Nổi bán chợ Đêm thêm chợ Đón
Biển dậy sóng đăng đèn vút câu hò chèo cạn
“Khoai Mục Bài cá Nhượng Bạn” huầy dô…
                                                       
                                                         08/01/2015
*  Tượng Lĩnh còn có tên là rú Cựa, rú Voi
** Sông Rác Sông Quyền Đông Sông Lụi
. . . . .
Loading the player...