Tác giả Phan Trọng Tảo, hội viên chuyên ngành Thơ, quê Thạch Văn, Thạch Hà, nguyên là giáo viên trường THPT Kỳ Anh nay đã nghỉ hưu tại TP Hà Tĩnh.
Sinh ngày 09 tháng 10 năm 1941
Nơi sinh: Thạch Văn, Thạch Hà, Hà Tĩnh
Trú quán: Khối phố Trung Lân, phường Thạch Quý, TP. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Là giáo viên trường THPT Kỳ Anh nay đã nghỉ hưu
Địa chỉ liên lạc: số nhà 07, ngõ 354, Nguyễn Công Trứ, TP. Hà Tĩnh
Trình độ chuyên môn: Đại học
Năm vào Hội địa phương: 1994, chuyên ngành Thơ
Điện thoại: 0912 921 497. Email: phantrongtao1940@gmail.com.
Tác phẩm đã xuất bản:
- Mùa Plang nở - nxb đắc lưacsin chung, 1977
- Thời gian xanh - Tập thơ, NXB Hội nhà văn, 2007
- Khúc thu của lá - NXB Hội nhà văn, 2013
Giải thưởng về VHNT:
- Giải B thơ về kỷ niệm 170 năm Hà Tĩnh
- Giải C thơ về đề tài Bưu điện
Tác phẩm tự chọn:
NHÌN RA CÁNH ĐỒNG
Những tầng cao chọc trời thiêm thiếp sau ô kính sẫm
Lầm lì như phu hồ thiếu rượu giữa ban trưa
Nước từ cục điều hòa buồn buồn nhỏ giọt
Đèn mờ vị phố bật cả ngày lờ nhờ sáng
Những ngôi nhà hình như chủ nhân đi vắng
Không thấy ai ngoài hành lang ngái ngủ
Đường phố, chợ phố vai chạm vai che khuất mặt người
Qua mắt lưới B40
Nhìn ra cánh đồng
Cánh đồng mênh mông ngữa bàn tay không gió
Bà cụ lưng còng nùn rơm con cúi (*)
Mặt người mặt bóng chạm nhau trong những vòng tròn đồng tâm
Trên mặt hồ xao sóng
Bà trồng rau muống cỏ
Nước từ cục điều hòa giọt xuống tươm tướp vạt áo lưng gầy
Giật mình bà nhìn trời
Xanh cao hu hú
Phởn phơ cao ốc chim bay về làm tổ
Ném tiếng kêu vào trưa trống tênh
Bà cúi xuống công việc của mình
Buộc bó cọng xanh gầy dây muống cỏ
Trải áo tơi bệp xuống bờ lặng gió
Mê nón quạt dồn
Lia hơi thở buồn dài chao sóng
Bà chống dậy
Nhìn xuống mặt ao sâu thẳm
Rồi đi...
..............................
(*). Con cúi bện bằng rơm khô đậy chum hoặc nhóm lửa.
NHỮNG GIỌT MÁU MANG HÌNH GIỌT NƯỚC
Những giọt máu mang hình giọt nước
Dưới tán dừa như những hạt sương
Lonh lanh
Nghiêng triền dốc Trường Sơn
Tràn dài phố xá
Chảy dọc đồng bằng
Hợp lưu ngả ba sông Sài Gòn
Với Cửu Long Giang
Thảm vàng đồng bằng châu thổ
Những giọt máu mang hình giọt nước
Giữa biển long lanh như ánh lân tinh
Chuỗi cườm treo quả bàng vuông
Chuỗi cườm treo nhánh san hô trắng đục
1974,
Bão táp
Sự tàn nhẫn của gió
Sóng đánh
Sự phi lý của biển
Giọt máu lang thang
Giọt nước lang thang
Long lanh giọt sương
Ngầu đỏ cát vàng
Giữa Biển Đông
Tan loãng
NHÀ TÔI
Từ nhà ra ngõ
Xa bằng mấy độ dài cơn gió
Tôi đắp con đường bằng những khúc ru
Tôi xây cổng nhà bằng những lời hờn dỗi
Mẹ tôi đi phía vòng cung liềm hái
Cha men theo bòe cong diệp cày
Tôi đi ra chênh chao trên tiếng học bài
Nhà tôi ở sau nét kẻ hàng mi
Em gái ngoảnh nhìn trinh nữ tím bờ sông
Phía bóng tre lộn ngược giữa đồng
Rẽ bùn mặt trời chui xuống ruộng
Mẹ cấy hái lên mặt trời rát bỏng
Con cu cườm gáy rung rặng nắng xanh
Nơi đi về bàn chân bước bình yên
Ngôn ngữ kết giao là chè xanh và thuốc lào cuộn khói
Nơi có người yêu tôi và tôi thương người ấy
Nơi tôi quét nhặt tiếng gà
Ném vỡ mỗi ban mai
TẬP THIỀN
Ai đọc được sự im lặng của mình
Tay vô thức đè lên mặt trời buốt giá
Nghe con rắn trườn qua sống lưng
Mặc ngoài cửa cuộc đời đầy nghiệt ngã
Ai đọc được mình những gì trong suy nghĩ
Khi hồn ta không phải của riêng mình
Ngồi im lặng giữa mưa nguồn chớp bể
Mình là ai, bó gối lặng thinh?
Ngồi tịnh tâm là nén chặt vào tim
Khi không muốn nói bằng lời người khác
Ngồi im lặng nuốt lời vào gan ruột
Khi nói ra là giọng của riêng mình
P.T.T
