09-06-2020 - 06:19

Tác giả Trần Thị Hoa

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng gới thiệu chân dung tác giả Trần Thị Hoa - Hội viên Thơ, Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh.

 

TRẦN THỊ HOA

 

Bút danh: Mai Hoa

Ngày tháng năm sinh: 10 - 02 - 1975

Quê quán: CẩmYên, CẩmXuyên, HàTĩnh

Nơi công tác: Đảng ủy xã Thạch Văn, Thạch Hà, Hà Tĩnh

Hội viên Hội VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành: Thơ       

Năm kết nạp: 2009

Địa chỉ liên lạc: TrungVăn, ThạchVăn, Thạch Hà, HàTĩnh

Điện thoại: 0974822138,  Email: tranmaihoatv@gmail.com

Tác phẩm chính đã công bố, xuất bản:

      Người đàn bà làm thơ (Thơ, Nxb Vănhọc, 2015)

nhiều tác phẩm thơ được đăng tải trên các báo, tạp chí Trung ương và địa phương

Tác phẩm tự chọn

 

VAI  DIỄN

 

Biết lấy gì để xá tội cho anh

Khi niềm tin thuộc về nhau đã mất

em dại khờ.

em hồn nhiên.

em ngốc!

đã lỡ tin điều vô nghĩa trong đời.

 

Biết lấy gì xá tội anh ơi!

trái tim nhỏ đã bao lần tan nát.

anh bạo tàn.

anh nhẫn tâm

lừa gạt!

tuổi xuân em đã hết lối đi về.

 

Trả lại nổi không tuổi nông nổi xuân thì

khi hẹn ước đã tan vào xa vắng

em đã kiên cường bao tháng ngày thầm lặng

bình bĩnh ngồi xem anh diễn kịch như thường.

Như lúc này. 

Anh vẫn nói anh thương!

 

Ngôn ngữ

Ông trời!

Để anh lang thang

Lạc vào

mắt em bối rối

Lạc vào

bờ môi nông nỗi

Anh.

Hành khất em!

Ngày không tên.

Mây căng tròn ngực nắng

Em!

Khóa anh bằng hơi ấm

Thông tuyến những hồng cầu

Áp nỗi nhớ vào nhau

Nghe con tim

Dữ dội

Cơ thể anh… tập nói

Bi bô từ: “YÊU EM”

 

GIÓ MÙA ĐI QUA

 

Ừ! Tất thảy rồi chẵng là gì cả

Yêu thương ư!

Rồi cũng hoá người dưng

Sao cứ phải lao tâm khổ tứ

Gồng mình lên làm những việc chưa từng.

 

Rồi tất thảy cũng chỉ là phù phiếm.

Đến và đi trong vũ trụ hiển nhiên.

Sao ta phải giày vò thể xác.

Tự chuốc thêm những đau khổ ưu phiền.

 

Mai sống nốt những ngày tươi đẹp

Ta về với ta trong muôn nẽo đường đời.

Quên tất cả - vui niềm vui có thật

Qua đợt gió mùa cây lá sẽ xanh tươi.

 

Cảm ơn những trớ trêu rèn thêm mình sắc lạnh

Để không yếu mềm phung phí nước mắt rơi

Xin ai đó đi đi

Đừng ngoảnh lại

Hãy xem như... một vết xước trong đời.

 

 

TIẾP TỤC MÀ LÀM CHỒNG EM ĐI

 

Em! 

Người đàn bà đã quyến rũ anh

Bằng nụ cười,

Ánh mắt,

Vòng tay ôm 

siết chặt 

lúc gần!

Em quyến rũ anh!

Vầng trăng

trắng ngần 

nơi ngực!

Bữa cơ thơm lừng gian bếp.

Em quyến rũ anh!

Người đàn ông đầu đã hai thứ tóc

Đổi cả thanh xuân để yêu em

Trút hết ưu phiền và dám hy sinh

Để em ru anh ngủ ngon quên tháng ngày buồn tẻ

Quên những người đàn bà trước em

Trái tim anh và những đứa con

Gia tài lớn nhất

Do em quyến rũ anh

mà có!

Anh đã dạy em biết điều buông bỏ

Đừng quá hờn ghen và nũng nịu yếu mềm

Ừ!

Dù anh tài giỏi cỡ nào.

Cũng không thể rời xa em

Người đàn ông

Đã bị em quyến rũ.

Tiếp tục mà làm chồng em đi!

 

. . . . .
Loading the player...