15-06-2020 - 06:06

Tác giả Trần Vũ Thìn

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Trần Vũ Thìn - Hội viên Thơ, Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh.

TRẦN VŨ THÌN

 

Bút danh: Vũ Thìn, Huyền Thi

Ngày tháng năm sinh: 04 - 10- 1953

Quê quán: xã Cẩm Thành, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

Nơi công tác: Trưởng VP Đại diện Tạp chí năng lượng Việt Nam tại miền Trung và Tây Nguyên

Hội viên Hội VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành: Thơ   

Năm kết nạp: 2010

Địa chỉ liên lạc: số 222 đường Nguyễn Du, Ph Nguyễn Du,Tp Hà Tĩnh.

Điện thoại: 0913294539

Tác phẩm chính đã công bố, xuất bản:

- Lời Thương (Thơ, Nxb Văn học, 2010)

- Cho mẹ và em (Thơ, Nxb Văn học, 2011)

- Tâm tình người cựu chiến binh (Thơ, Nxb Văn học, 2013)

- Ký ức một thời (Thơ, Nhạc, Nxb Văn học, 2013)

- Lời ru đồng đội (Thơ, Nxb Văn học, 2014)

- Câu Ví, Giặm quê mình (Thơ, Nxb Văn học, 2019)

 

Tác phẩm tự chọn:

 

 

NHỮNG CÂU CHUYỆN VỀ NGƯỜI

 

 

Nghìn câu chuyện vẫn không nói hết

Về cuộc đời của Bác, Bác ơi

Người là hào quang, là niềm tin mãnh liệt

Nâng bước con đi suốt cả cuộc đời

 

Những câu chuyện về Người  rơi nước mắt

Đầu bếp, phu xe, bán báo, đánh giày

Một viên gạch giữa trời Âu giá rét

Xây nên hồn nước Việt hôm nay

 

Những câu chuyện trong lao tù Đế quốc

Người dạy ta lòng dũng cảm, kiên cường

Làm cách mạng chớ suy bì, được mất

Đã là người, phải biết yêu thương

 

Những câu chuyện giữa đời thường giản dị

Người lội đồng chăm chút những mầm cây

Lên trận địa ôm hôn từng chiến sỹ

Thương người dân chưa có bát cơm đầy

 

Nói làm sao hết tấm lòng của Bác

Nhân hậu, bao dung hết Thảy quê mình

Càng yêu Bác con càng yêu tổ quốc

Yêu những người, vì đất nước hy sinh..

 

 

LỜI RU ĐỒNG ĐỘI

 

 

Lời ru một sáng tinh khôi

Nén đau đưa tiển một người ra đi

Nắng

       Mưa

             Sương

                     Gió

                           Sớm

                                   Khuya...

Mắt vàng, da nghệ, bạn chia tay rồi

Nam Lào hun hút xa xôi

Bạn nằm đây, gửi cuộc đời vào cây

 

Lời ru khát buổi trưa nay

Sau bom tọa độ đạn cày nát Thung*

Điểm danh đến đứa cuối cùng

Bạn không thưa, biết bạn không qua rồi

Tiển đưa bạn một góc đồi

“Còn non còn nước, còn người cứ đi...”

 

Lời ru khắc khoải vào khuya

Sau trận đánh, có ai về nữa đâu!

Đã thề sống chết có nhau

Mà sao cứ thấy nỗi đau thêm đầy

Lời ru đồng đội đêm nay

Chỉ mong có được một ngày bình yên...

Sê Công 9/1973

 

CHỢ QUÊ*

 

 

Chợ quê

Những mái lều

Mưa nắng gió lung lay

Tiếng gọi nhau vẫn đong đầy mỗi sáng

Nhộn nhịp người mua, kẻ bán

Đằng nớ, đằng ni... đon đả tiếng mời chào

Con vịt, con gà, nải chuối, mớ rau

Con cá, con tôm họp nhau, thành chợ

Đơn  giản vậy, thế mà thành duyên nợ

Ra về lòng lại vấn vương

 

Chợ quê

Thoang thoảng mùi hương

Hạt gạo tám thơm, người nông dân làm ra từ hai sương một nắng

Con trích,con chuồn... nghĩa tình sâu nặng

Thương ai, xuống bể, lên rừng

Người ơi, chua ngọt đã từng

Xin chớ quên chợ quê ngày tết

Nải chuối, bó chè, dưa hành, gạo nếp

Quả cau, miếng trầu, tíu tít mời nhau

Hương trầm thơm, gợi nỗi nhớ đằm sâu

Thương người đi, chẳng bao giờ về nữa

Mẹ ngồi tựa cửa

Buồn trông...

 

Câu ca xưa da diết đến nao lòng

“Gái chưa chồng, long đong buổi chợ...”

Nghìn năm mắc nợ

Chợ quê

Nhớ mẹ, thương cha

Ta lại tìm về...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. . . . .
Loading the player...