28-04-2020 - 16:56

Tác giả Từ Công Hải

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Từ Công Hải - Hội viên Thơ, Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh.

 

TỪ CÔNG HẢI

 

Ngày tháng năm sinh: 22 - 11- 1967

Quê quán: Thôn Liên Hà, xã Thạch Hạ, Thành phố Hà Tĩnh

Nơi công tác hoặc thường trú hiện nay: Giám đốc Trung tâm văn hóa - Truyền thông thành phố Hà Tĩnh

Hội viên Hội VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành:   Thơ       Năm kết nạp: 2018

Địa chỉ liên lạc:  Số 99 Hà Tôn Mục, thành phố Hà Tĩnh

Điện thoại: 0916736768  Email: Tuconghai@gmail.com

Tác phẩm chính đã công bố, xuất bản:

  • Vầng trăng mong chờ (Thơ, NXB Đại học Vinh, 2016)
  • Đôi bờ giận thương (NXB Hội Nhà văn, 2016)
  • Mùa yêu thương (Thơ in chung, NXB Hội Nhà văn, 2017)
  • Nụ hôn đầu (Thơ, NXB Hội Nhà văn, 2017)
  • Như áng mây chiều (Thơ in chung, NXB Hội Nhà văn, 2018)
  • Tình đời (Thơ, NXB Hội Nhà văn, 2018)
  • Xứ Nghệ trong tôi (Thơ, NXB Hội Nhà văn, 2018)

 

Tác phẩm tự chọn:

 

HOÀNG SA, NƠI ANH Ở

 

Nơi anh ở chỉ có trời và biển,
Sóng bạc đầu, xô mãi rặng san hô.
Đêm ngủ gối đầu bằng chiếc ba lô,
Cùng điệp khúc muôn đời nghe biển hát.

Nơi anh ở chỉ có gió và cát,
Nắng rát làn da, mặn chát môi cười
Đảo quê hương nơi tít tắp chân trời.
Đã có anh, giữ biển, trời Tổ quốc.

 

Nơi anh ở, là tuyến đầu xa nhất,
Đối mặt quân thù, một tấc không lui,
Cùng cánh Hải Âu, gửi những buồn vui
Về cho em, cho con thơ yêu dấu.

 

Nơi anh ở, em ơi em có thấu,
Nước ngọt cũng là đặc sản đó em,

Cọng rau xanh, khao khát nỗi niềm.

Miếng thịt mỡ cũng trở thành bữa tiệc.

 

Nơi anh ở, giữa biển trời xanh biếc

Nỗi nhớ cồn cào, day dứt về em.
Canh giữ biển trời phải thức thâu đêm.
Vì quê hương anh hiến dâng tất cả

 

Và mãi mãi là Việt
Bãi cát vàng vẫn mãi mãi Hoàng Sa
Giữa mênh mông biển mãi mãi là nhà
Nơi anh ở giữa điệp trùng biển cả
Nam yêu quý

 

Nơi anh ở đã trở thành chân lý,
Chẳng kẻ thù nào dám cướp của ta.
Đã có anh và đồng đội xông pha,
Quyết giữ mãi vẹn toàn biển đảo.

 

 

THÀNH SEN NGÀY TRỞ LẠI

 

Ta ngỡ ngàng khi trở lại Thành Sen

Phố phường đua chen sắc màu tươi mới

Đô thị văn minh, vui cùng nông thôn mới

Rực rỡ cờ hoa, phơi phới tiếng cười….

 

Thị xã ngày xưa gian khổ một thời

Phố với phường chơi vơi cùng bờ ruộng

Siêu thị, xe hơi…chỉ có trong giấc mộng

Tiết kiệm vỉa hè trồng thêm luống khoai lang

 

Lũy tre xanh chen tên phố, tên làng

Bóng cây rơm đổ tràn lên hè phố…

Thành Sen ơi! đã qua thời khốn khổ

Đã qua rồi đây đó cảnh tha phương…

 

Ta ngỡ ngàng khi trở lại quê hương

Nhà cửa vươn cao, phố phường đông đúc

Siêu thị, xe hơi đã thành hiện thực

Phố hay làng đều sung túc hơn xưa…

 

Ta rộn ràng mãi dạo bước say sưa

Giữa phố đẹp như mơ, lòng rạo rực

Giữ hiện thực và hư vô tiềm thức

Thật tự hào Thành phố Hà Tĩnh ơi!!!

 

 

 

CHA

 

Tháng Tư về nao nức nhớ tiếng ve

Nôn nao nhớ trưa hè trên ruộng muối

Ta nhớ lắm bạn bè cùng độ tuổi,

Bỏ quê nghèo theo đuổi cuộc mưu  sinh

 

Tháng  Tư về xao xác buổi bình minh

Con đường cũ, chuyện tình xưa đã cũ

Trên ruộng muối một thời ta ấp ủ

Bữa cơm no, dù chỉ có dưa cà.

 

Tháng  Tư về rưng  rưng  cả lòng ta

Nhớ thương lắm người  cha già đã khuất

Mấy chục năm cuộc đời luôn tất bật

Chân lấm bùn quần  quật suốt ngày đêm

 

Tháng  Tư này cha ta đã ngủ  yên

Chẳng lo lắng chẳng  buồn  phiền được nữa

Bữa cơm nay con không còn đứt bữa

Cha có về dùng bữa với con không

 

Tháng  Tư về con chợt buốt cõi lòng

Chở cha đi lòng vòng trong  bệnh  viện

Nhưng cha vẫn không kêu đau  một tiếng

 Cha sợ lòng con lúng liếng lệ rơi.

 

Cha đi rồi nhớ lắm tháng Tư ơi!

Nhớ áo tơi một thời cha đã mặc,

Chiếc nón  cời cha thườngdùng làm quạt,

Quạt mát cho con, mát mãi cuộc đời.

 

Tháng  Tư về con vui lắm cha ơi!

Vì con đã vâng lời cha căn dặn,

Con vượt lên từ đời cha muối mặn,

Có việc làm và có chỗ vào ra.

 

Tháng  Tư về cha cứ ngủ  đi cha

Đừng  lo nữa cảnh dưa cà năm cũ

Mẹ con con giờ gọi là tạm đủ

Cha cứ yên lòng mà ngủ  nghe  cha.

 

 

 

. . . . .
Loading the player...