26-05-2020 - 06:22

Tác giả Vũ Trọng Hoài

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Vũ Trọng Hoài - Hội viên Thơ, Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh.

VŨ TRỌNG HOÀI

 

Ngày tháng năm sinh: 10 - 10 - 1974

Quê quán: Sơn Lâm - Hương Sơn - Hà Tĩnh

Nơi công tác hoặc thường trú hiện nay: Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Hương Sơn

Hội viên Hội VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành:   Thơ       Năm kết nạp: 2019

Địa chỉ liên lạc:  Số 13 - Đường Lê Minh Hương - Phố Châu - Hương Sơn - Hà Tĩnh

Điện thoại:0982879947

Tác phẩm chính đã công bố, xuất bản:

  • Thương(Thơ, NXB Văn học, 2017)
  • Thơ in chung trong các tập:

Đôi bờ ảo thực (Thơ, NXB Văn hóa dân tộc, 2014)

Trút lá thầm thì (Thơ, NXB Văn hóa văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 2016)

Hương Sơn Thơ và Nhạc(NXB Hội nhà văn, 2019)

 

Tác phẩm tự chọn:

 

 NHỚ

Anh nhớ em

Nỗi nhớ màu xanh

Xanh mơn man của dòng Ngàn Phố

Mỗi chiều chân trần thì thào cát mịn

Em xõa tóc gội đầu

sông mềm mại về xuôi

Giáp hạt, mùa Ngâu sông quằn quại đau

Em gạt nước mắt, quê mình chìm trong lũ

Lại gắng gượng, lại xanh lên từ bên bồi bên lở

Đậu lạc, ngô khoai biêng biếc hẹn hò

 

Anh nhớ em

Nỗi nhớ ngạt ngào

Hương thơm của ngàn mây hay bờ môi em thắm nở

Anh nếm mật ong mùa hoa chạc chìu thoang thoảng

Vị Cu đơ từ Cầu Phủ bay về

Lại sắt se bóng cha tần tảo chợ Cây Bàng

Lần hầu bao lựa dăm nghìn mua hộp tăm người mù và lắng nghe rặng tre đầu làng vặn mình kẽo kẹt.

Đêm hanh hao thoảng mùi cam bù từ Sơn Mai, Sơn Trường, Sơn Phú…

Anh lại nhớ em trong nỗi nhớ bơ phờ

 

Anh nhớ em

Nỗi nhớ rộn ràng

Tiếng em hát đêm huê tình rối lòng ai nửa về nửa ở

Ngọn Mồng Gà hằn vào đêm bóng đen sừng sững

Vạt áo đầm sương ai đề nửa câu thơ

Loang lổ những ngọn đồi sặc sụa khói nhựa thông

Thập thững bóng ma bóng người hú hồn tuổi thơ dữ dội

Trả lại con khăng, đánh ù, đánh đáo…

Dội vào đêm là tiếng nhạc đám cưới đi dây (DJ)

 

Anh nhớ em

Nỗi nhớ xôn xao

Ta nắm tay nhau ngập ngừng dưới rặng xoan đổ tím

Mưa phùn buông xuân phủ nhạt nhòa bóng núi

Mình giã biệt nhau chẳng muốn nói hẹn hò

Hươu nhà ai đổđế cựa chuồng

Lại về mùa nhung mừng lo thấp thỏm

Đêm chia tay sương mù vây phủ

Vai áo em ướt đẫm nghẹn ngào

 

Anh lại nhớ em

Nỗi nhớ dạt dào...

05/12/2018

 

LỖI HẸN

 

Muộn mất rồi. Đành lỗi hẹn người ơi

Câu ví đò đưa bến sâu bến cạn

Đành gửi lại góc trời cùng vầng mây phiêu lãng

Cho người, cho ta, cho xuôi ngược sông hồ

 

Trả lại cho ai một khúc sông thơ

Tuôn chảy xiết giữa ghềnh đời nham nhở,

 

Trả lại cho ai một cánh đồng thương nhớ

Mùa màng trôi…ơi điệu hát cháy lòng,

 

Trả lại cho ai cánh buồm mỏng viển vông

Rướn sức đón ngàn cơn gió lạ,

 

Trả lại cho ai đêm thu xào xạc lá

Lặng đếm bước chân khuất nẻo trăng về,

 

Trả lại cho ai lối cỏ triền đê

Nhàu dấu guốc, ướt dầm sương muối,

 

Trả lại cho ai cánh tay trần run rẩy

Liều lĩnh ngây ngô phá khoá thiên đường,

 

Trả lại cho ai tia nắng quái nợ vương

Xiên chiều đỏ hắt cay xè mái rạ,

…???

 

Trả sao hết người ơi, nhiều quá

Lỗi hẹn rồi…bừa bộn những câu ca.

07/ 12/ 2009

 

NGHE THẦY GIẢNG KIỀU

 

Sáng nay thầy lại giảng Kiều
Vần thơ đứt ruột, tiếng yêu nghẹn ngào:

 

Lần về vườn Thúy năm nao
Rảy thêm chén nước xiết bao ngậm ngùi

 

Thương Kiều nắn nót cung vui
Lửa hương thề thốt chốc vùi hư vô

 

Thương Kiều gạn chút hững hờ
Quỳnh tương chưa cạn đâu ngờ chén rơi

 

Thương Kiều chưa phỉ cuộc chơi
Làn tên chết đứng rụng rời tim gan

 

Máu loang nhục nhã phím đàn
Tiền Đường khôn rửa thân tàn nhuốc nhơ

 

Oằn đau dâu bể vần thơ
Xót tình tài sắc cung tơ bẽ bàng

 

Trông lên lệ chảy hai hàng
Cúi đầu chua xót vạn ngàn đắng cay

 

Phường Mã, Tú (1) dễ mấy tay
Lũ Hồ, Sở (2) đắm cơn say xoay trời

 

Hận ai đong oán sầu vơi
Tâm xà khẩu phật tót ngồi ghế trên

 

Hận ai áo mũ oai quyền
Mặt sắt tráo trở diệt hiền nương gian

 

Hận ai vét sạch túi tham
Vò hoa giập liễu truy hoan riêng mình

 

Hận ai cậy thế ngông nghênh
Coi thường đạo lý dám khinh sách trời

 

Thấu lời thầy giảng đồ hồi
Lưng tròng máu mắt lòng sôi giận hờn

 

Thầy ơi, xếp lại tiếng thương
Bóng Kiều đâu thoáng nẻo đường thướt tha
Áo dài xuống phố la đà
Câu hò điệu ví ngân nga sớm chiều
Giang Đình bến nước thân yêu
Tố Như gậy trúc phiêu diêu thanh nhàn
Mênh mang dòng nước Lam Giang 
Sóng xanh vỗ khúc thênh thang hiền hòa
Mơ về một cõi xa xa…!

________

(1): Mã, Tú: Mã Giám Sinh, Tú Bà

(2): Hồ, Sở: Hồ Tôn Hiến, Sở Khanh

 

 

 

 

. . . . .
Loading the player...