18-06-2020 - 06:57

Tác giả Trần Đăng Đàn

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu tác giả Trần Đăng Đàn, Hội viên Thơ - Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh.

TRẦN ĐĂNG ĐÀN

 

Ngày tháng năm sinh: 22 - 03 - 1950

Quê quán: Xóm Tùng Lân, xã Đức Hoà, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

Nơi công tác hoặc thường trú hiện nay: Giáo viên đã nghỉ hưu

Hội viên Hội VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành:  Thơ      Năm kết nạp: 2011

Địa chỉ liên lạc: Xóm Tùng Lân, xã Đức Hoà, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoai: 0985739551 Email: trandangdandt@gmail.com

Tác phẩm chính đã công bố, xuất bản:

  • Khúc sông bên lở (Thơ, Nxb Nghệ An, 2011)
  • Miền quê yêu dấu  (Ký, Nxb Nghệ An, 2013)
  • Lời yêu (Thơ, Nxb Hội Nhà Văn,  2019)

Tác phẩm tự chọn:

                  

LÀNG MÌNH

 

Làng mình thương lắm dòng sông

Nam cào lũ quét oằn cong đôi bờ

Tàu kè gió quất tướp xơ

Chênh vênh mái dốc đến giờ vẫn nghiêng

Ấp iu tình nghĩa xóm giềng

Thảo thơm một củ dong riềng cũng chia.

Bãi bồi sang phía bên kia

Làng mình bên lở sớm khuya mặn mà

Lật từng hạt đất nuôi ta

Chắt chiu gom góp phù sa dâng đời.

 

 ĐÊM NGHE HÁT CA TRÙ CỔ ĐẠM

 

Ta theo trăng xuôi neo bến Giang Đình

Nghe thánh thót giọt ca trù Cổ Đạm

Nhịp phách vọng về từ miền sâu thẳm

Cung bậc thanh trầm chót vót chơi vơi.

 

Có phải ta vừa mơ giấc thiên thai

Em khẽ thức vầng trăng vờ khẽ ngủ

Lách chách sóng thủy triều đang khẽ trở

Con cá nào khẽ đớp ánh sao sa.

 

Đêm bồng bềnh giữa trời nước giao thoa

Dốc cạn bầu say men tình Cổ Đạm

Phía chân mây ánh hồng chuyển rạng

Trăng bên em ta hóa điệu ca trù...

 

 SÁM HỐI

 

Nửa đời đáy bể mò kim

Chạy theo ảo ảnh đắm chìm lãng du

Say trong chén tạc chén thù

Tỉnh trong mông quạnh mịt mù tái tê.

 

May còn  một mảnh hồn quê

May còn một nửa câu thề chưa nguôi

May còn nhiệt huyết chưa vơi

May còn phân nửa cuộc đời bên kia

May còn một ít đam mê

Và may con én lại về trông sang.

 

Cho tôi về với La giang

Đi tìm chuộc những lỡ làng ngày xưa.

 

 

. . . . .
Loading the player...